Bóng đá

Choáng khi bầu Đức tự tay đập đổ niềm tự hào của HAGL?

10/10/2022, 08:30
image

Bầu Đức đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua 1-2 của HAGL trước TP.HCM tối 9/10.

HAGL gặp TP.HCM là trận cầu được chú ý nhất vòng 18 V-League 2022 diễn ra cuối tuần qua.

img

Hậu vệ trái Thanh Nhân lần đầu được đá chính ở mùa giải năm nay. Ảnh VPF

Người hâm mộ chờ đợi TP.HCM dưới thời tân HLV trưởng Vũ Tiến Thành sẽ chơi ra sao và cũng chờ xem HAGL đá thế nào trước đội bóng thân tình đang lâm cảnh khốn khó.

Nhưng ngay cả những người khéo tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ về kịch bản HAGL cất nguyên hàng thủ quen thuộc khi tiếp đón TP.HCM.

Một đồng nghiệp của tôi mỉa mai rằng, HAGL chẳng khác nào mở cửa mời TP.HCM lấy 3 điểm.

Theo dõi diễn biến trên sân Pleiku cũng dễ nhận thấy, HAGL chơi không hề quyết tâm, thậm chí có phần hời hợt.

Kết quả thua 1-2 phản ánh đúng thế trận suốt 90 phút. Vấn đề nằm ở chỗ, ít người tin đó là một kết quả công tâm, trung thực.

Không ngoa khi nói rằng, bầu Đức đã tặng TP.HCM 3 điểm khi cuộc đua trụ hạng đang tới hồi quyết liệt.

Cần phải nhớ, bầu Đức luôn là người lớn tiếng đấu tranh với tiêu cực trong bóng đá và khẳng định HAGL không coi trọng thành tích mà chỉ chơi vì người hâm mộ.

Trận thua vừa rồi cho thấy rõ việc đội bóng phố Núi không đặt nặng thành tích nhưng vì người hâm mộ thì đúng là chuyện hài hước.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng ngàn bình luận được đưa ra nhằm chế nhạo HAGL và bầu Đức.

Thật khó để đội chủ sân Pleiku bao biện cho trận thua vừa qua, dù có đưa ra vô vàn lý lẽ, dẫn chứng.

Nói theo cách hình tượng, bầu Đức đã tự tay đập đổ niềm tự hào mà ông dựng lên ở HAGL.

Và ngay cả khi chẳng có chút tính toán nào ở hậu trường thì màn trình diễn của thầy trò HLV Kiatisak vẫn rất đáng chê trách.

Những người hâm mộ gửi gắm tình yêu cho HAGL chắc chắn chẳng thể vui bởi tình yêu của họ bị đem ra đùa cợt một cách thô thiển.

Nhìn rộng hơn, CĐV của đội bóng phố Núi có lẽ là những người bất hạnh nhất.

Suốt gần một thập kỷ, họ phải sống với ảo mộng về một tập thể cao thượng, thuần khiết.

Danh hiệu có thể là cứu cánh cho cả một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng xem ra ngày đó sẽ còn rất xa vời.

>> Hà Nội thổi lửa vào lưng TP.HCM trong cuộc đua vô địch giải nữ VĐQG

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.