Điều tra

Chồng cắt tay, dìm vợ vào thùng nước đến chết

04/07/2016, 16:58
image

Người chồng ở Sài Gòn đã cắt tay, dìm vợ vào thùng nước đến chết rồi đi làm bình thường.

giet-vo

Người chồng ở Sài Gòn đã cắt tay, dìm vợ vào thùng nước đến chết rồi đi làm bình thường. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 4/7, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã bắt Nguyễn Văn Nghĩa (42 tuổi, Tiền Giang, trú tại đường Đào Sư Tích, Phước Kiển, Nhà Bè) và bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra hành vi Giết người, theo VnExpress.

Trước đó, ngày 1/7, Nghĩa đưa thi thể vợ là Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi) về quê ở Tiền Giang khai tử. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ thi thể nạn nhân nên đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an, Nghĩa đã thừa nhận hành vi giết vợ. Cụ thể, Nghĩa khai 2 vợ chồng lên Sài Gòn làm nghề mổ lợn và thuê nhà ở đường Đào Sư Tích.

Tối 30/6, Nghĩa nhậu say và 1/7 không thể đi làm được. Sau đó, Nghĩa đã dùng dao rạch nhiều nhát vào tay vợ khi bị cằn nhằn.

Thấy vợ ngất xỉu, Nghĩa đã khiên nạn nhân bỏ vào thùng nước cao hơn 1m khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết vợ, Nghĩa lau vết máu rồi đi làm.

Ở nhà, con trai Nghĩa phát hiện mẹ tử vong nên đã gọi đối tượng này về. Tại nhà, Nghĩa tỏ ra đau đớn và nói rằng vợ tự tử đồng thời nhanh chóng mang thi thể nạn nhân về quê mai táng, tờ Người lao động đưa tin.

Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

 (Nguồn: ANTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.