• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất vì tai nạn, vợ gánh gồng nuôi ba con

10/03/2024, 07:46

Chồng ra đi đột ngột sau vụ tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại, trong đó cháu nhỏ nhất 10 tuổi. Người vợ trẻ một mình gồng gánh lo bốn miệng ăn cùng một khoản nợ lớn.

Mẹ mồ côi, nay các con cũng mồ côi cha

Những ngày đầu tháng 3, PV Báo Giao thông có mặt tại khu Dốc Ngát, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nơi gia đình chị Hoàng Thị Tình (SN 1986) đang sinh sống.

Chồng mất vì tai nạn, vợ gánh gồng nuôi ba con- Ảnh 1.

Chị Tình không kìm được nước mắt khi nhắc đến người chồng xấu số và tương lai mịt mờ của bốn mẹ con.

Trong căn nhà xập xệ, chẳng có vật dụng nào đáng giá, chị Tình bần thần khi nhắc tới người chồng xấu số của mình. Đến giờ, đã vài tháng trôi qua, chị vẫn chưa tin chồng mình (anh Trần Văn Đại, SN 1983) ra đi mãi mãi.

"Sự việc diễn ra vào khoảng 7h sáng ngày 26/12/2023, khi chồng tôi đang trên đường đi làm thì không may bị một chiếc xe ô tô tải tông phải và tử vong. Nhận được tin chồng mất, tôi chết lặng, trời đất như sụp xuống", chị Tình nghẹn lời kể lại.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Tình, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chị Tình cùng 3 con ở Phú Thọ.

Nỗi đau mất chồng là quá lớn, lòng người mẹ trẻ càng nặng trĩu khi đến tương lai mịt mờ của ba đứa con. Kèm theo đó là khoản nợ ngân hàng hàng trăm triệu đồng không biết khi nào mới có thể trả nổi.

Vợ chồng chị Tình có ba người con, cháu đầu tên Trần Hoàng Văn Học (SN 2010, đang học lớp 8), cháu thứ hai là Trần Hoàng (SN 2012, đang học lớp 6) và cháu út Trần Hoàng Ngọc Ánh (SN 2014, đang học lớp 4). Tuy đang học cấp 2 nhưng hai cháu Học và Hoàng dáng người chỉ bé như học sinh cấp 1.

Từng sống ở trại trẻ mồ côi từ năm lên 4 tuổi, chị Tình thấu hiểu nỗi khổ cực, vất vả của những đứa trẻ mất đi người thân. Chị sinh ra và lớn lên ở tỉnh Yên Bái, gia đình có ba anh chị em. Mất mẹ từ nhỏ, bố không đủ khả năng nuôi dưỡng nên mấy chị em phải về ở với ông bà. Do tuổi cao sức yếu, ông bà sau đó cũng không thể chăm sóc nên khi chị được 4 tuổi, cả ba anh chị em được gửi vào trại trẻ mồ côi.

"Sau khi lớn lên đi làm gặp chồng, lấy anh Đại, tôi mới có thực sự có được cuộc sống gia đình. Tuy vợ chồng chẳng có gì, thường phải làm lụng vất vả nhưng cả nhà yêu thương nhau, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng không ngờ, anh ra đi mãi mãi, để các con phải chịu cảnh mồ côi, giống như ngày trước mẹ chúng từng phải chịu", chị Tình khóc nức nở.

Mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ

Anh Trần Văn Vinh (SN 1988, em trai anh Đại) cho biết, cách đây 2 năm, vợ chồng anh trai vay mượn tiền ngân hàng và người thân, bạn bè để xây căn nhà che mưa che nắng vì căn nhà trước đây đã quá cũ.

Chồng mất vì tai nạn, vợ gánh gồng nuôi ba con- Ảnh 2.

Căn nhà tuềnh toàng nơi bốn mẹ con chị Tình sinh sống.

"Những tưởng hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tích cóp thì có thể trả nợ. Giờ anh Đại mất để lại chị và ba cháu, không biết phải làm sao. Anh em họ hàng cũng động viên, giúp đỡ nhưng thật sự cũng không ai khá giả gì", anh Vinh ngậm ngùi.

Chia sẻ với PV, chị Tình cho biết, hiện gia đình đang nợ khoản tiền hơn 300 triệu đồng, chỉ tính tiền lãi hàng tháng đã tiêu tốn quá nửa thu nhập của chị.

"Tôi đang làm công nhân với mức lương khoảng 5 triệu rưỡi, chưa tăng ca. Trước đây còn hai vợ chồng, tôi có thể làm tăng ca được vì còn thay nhau cơm nước cho con. Giờ chồng mất, tôi phải về sớm để lo cho các con. Lãi ngân hàng hàng tháng phải đóng là hơn 2 triệu rưỡi, tính ra mỗi tháng chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu đồng để bốn mẹ con sinh sống», chị Tình nói.

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Tình, ông Nguyễn Văn Em, Trưởng khu Dốc Ngát cho biết: "Gia đình anh Đại, chị Tình thuộc diện khó khăn trong khu, hai vợ chồng là người thật thà, chăm chỉ. Biết hoàn cảnh như vậy, bà con trong khu cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào".

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, thời gian tới địa phương sẽ xem xét để có chính sách hỗ trợ gia đình chị Tình: "Sau khi chồng mất, một mình chị Tình gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học là quá sức. Để các cháu không bị đứt gánh việc học, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị bớt đi phần nào khổ cực, vất vả".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.