Xã hội

Chủ nhà hoảng sợ kể chuyện hố "tử thần" nuốt dàn khoan giếng, cây lộc vừng

07/04/2021, 11:52

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ phần vỉa hè trước cửa, cây lộc vừng cao khoảng 6m và dàn máy khoan giếng đã bị hố "tử thần" nuốt chửng.

img

Hiện trường của hố sâu "tử thần" tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sáng 7/4, cơ quan chức năng đã lập rào chắn phong toả khu vực xuất hiện hố "tử thần" tại thôn 2, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để đảm bảo an toàn.

Ông Tạ Viết Chiến, chủ một căn nhà bị ảnh hưởng bởi hố "tử thần" vẫn bàng hoàng như chưa tin được sự việc xảy ra ngay trước mắt.

Ông Chiến kể, hơn 16h chiều 6/4, khi ông đang ở tầng 2 thì nghe tiếng động lớn. Ông chạy xuống thì bàng hoàng thấy toàn bộ phần vỉa hè trước cửa đã sụt lún, cây lộc vừng cao khoảng 6m trước cửa đã bị cuốn chìm hẳn xuống hố, một chiếc máy khoan giếng cũng bị cuốn mất tích xuống hố.

Ông Chiến cho biết, ngay sau sự cố, gia đình 8 người trong nhà đã tạm di chuyển đi ở nhờ để đảm bảo an toàn.

Theo quan sát, vị trí hố "tử thần" nằm trên tỉnh lộ 419, hố có độ rộng khoảng 30m2, sâu trung bình khoảng 5m. Hiện hố "tử thần" đã "ngoạm" vào ngôi nhà 7 tầng và lan sang 4 nhà bên cạnh. Mặt tiền 5 ngôi nhà ở khu vực hố "tử thần" đã nứt toác sâu. Mặt đường gần hố "tử thần" cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, có dấu hiệu lan rộng.

Trước đó, chiều 6/4, hộ ông Đặng Đình Nhâm (thôn 2, xã Quảng Bị) tổ chức khoan giếng. Sau khi tổ thợ khoan đến độ sâu 47m thì xuất hiện tình trạng giàn khoan bị nghiêng. Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã nhanh chóng di tản và hô hoán chủ nhà và hàng xóm sơ tán đúng lúc hố "tử thần" xuất hiện.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an phong tỏa hiện trường, cảnh báo nguy hiểm cho người dân và tạm thời di dời 20 hộ dân xung quanh, phong tỏa đoạn tỉnh lộ 419 đoạn chạy qua khu vực hố "tử thần" để đảm bảo an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.