Xã hội

Chủ tịch Đà Nẵng: Dũng qua đời nhưng vẫn "thắp sáng ước mơ"

04/11/2016, 18:22

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến chia buồn cùng gia đình em Đỗ Tuấn Dũng, bệnh nhân ung thư vừa qua đời.

Đỗ Tuấn Dũng ung thư5
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thắp nén hương lên ban thờ Đỗ Tuấn Dũng. Ảnh: Tấn Việt

Thắp hương trước di ảnh Đỗ Tuấn Dũng, ông Huỳnh Đức Thơ bùi ngủi chia sẻ rằng qua thông tin đại chúng, ông biết được Dũng là cậu bé hồn nhiên, vô tư, mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật.

"Sau việc làm ý nghĩa của CSGT thành phố, Dũng trở thành cậu bé đại diện cho lứa tuổi thơ có ước mơ tốt đẹp. Nay em đã mang theo ước mơ ấy vào lòng đất. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và bày tỏ sự tiếc thương, mong mỏi gia đình vượt qua đau thương để tiếp tục cuộc sống" - ông Thơ nói.

Lắng nghe chị Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1969, mẹ Dũng) kể về hoàn cảnh gia đình đang nương nhờ nhà chị gái để ban thờ Dũng, ông Thơ đề nghị gia đình làm đơn trình UBND phường xem xét cấp chỗ ở. 

"Gia đình cứ làm giấy tờ trình lên, tôi sẽ cho cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra, tạo điều kiện nhanh nhất để gia đình ổn định cuộc sống. Đặc biệt giúp anh trai của Dũng tiếp tục con đường học vấn" - ông Thơ nói thêm.

Đỗ Tuấn Dũng ung thư6
Ông Thơ động viên mẹ của Dũng và đề nghị gia đình làm đơn xin xem xét cấp chỗ ở. Ảnh: Tấn Việt

Trước đó vào sáng 4/11, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cũng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình. CSGT Đà Nẵng đã cắt cử cán bộ túc trực tại gia đình phụ giúp hậu sự và hỗ trợ mỗi người 1 ngày lương giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, Đỗ Tuấn Dũng (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bệnh nhi ung thư máu là nhân vật chính trong sự kiện hiếm có vào sáng 21/11/2015, ngày sinh nhật em. Sáng hôm đó, từ ngoài cổng bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc ngồi trên ôtô dẫn đường tiến vào sân.Theo sau ông là các chiến sỹ CSGT lái môtô vào đỗ ngay ngắn.

Thời khắc ấy, Dũng được chính Đại tá Ngọc mặc lên người bộ cảnh phục, đội mũ kê-pi ngay ngắn. Nhận từ tay “thần tượng” của mình chiếc còi, gậy ma-trắc, quân hàm chiến sỹ bậc 1; cậu bé mới 9 tuổi dõng dạc chào mọi người theo điều lệnh rồi bắt đầu hai tiếng “tuần tra” như đúng ước nguyện của em. Đúng 12h30 ngày 3/11, Dũng trút hơi thở cuối cùng sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh tật. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.