Điều tra

Chủ tịch Đà Nẵng: Thành phố không có chỗ dung thứ cho tội ác

29/11/2016, 18:41
image

Đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã được di lý về Công an TP Đà Nẵng.

Mạc Văn Nhân
Đối tượng Mạc Văn Nhân tại trụ sở Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt

Chuyên án do đích thân Đại tá Trần Mưu – Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng làm Trưởng ban. Cùng ngày (29/11), đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam)- nghi can gây ra vụ án cướp tài sản, hiếp dâm nữ chủ quán cà phê T.A (đường Cách mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ngày 23/11.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Thơ cho biết trong 6 ngày qua, lãnh đạo cùng nhân dân TP Đà Nẵng rất quan tâm và lo lắng về vụ án. “Đối tượng có thủ đoạn phạm tội nguy hiểm, nếu còn tồn tại ngoài xã hội thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng… Chính quyền Đà Nẵng luôn khẳng định quyết tâm không để Đà Nẵng trở thành nơi dung thứ cho tội ác. Chúng tôi cam kết với nhân dân rằng, dù tốn kém bao nhiêu tiền của cũng sẽ đầu tư cho lực lượng công an đấu tranh với tội phạm” – ông Thơ khẳng định.

Ông Thơ cũng lưu ý lực lượng công an nhanh chóng làm rõ vụ việc, sớm đưa đối tượng ra xét xử để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch Đà Nẵng thay mặt UBND TP thưởng “nóng” cho Ban chuyên án 042G 30 triệu đồng. Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng.

hiếp dâm
Căn nhà nơi chị P. bị trộm đột nhập rồi hiếp dâm bất thành. Ảnh: Tấn Việt

Quá khứ bất hảo của kẻ "khát tiền, khát tình"

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 sáng 23/11, anh P.Đ.Q (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang ngủ canh giữ tài sản tại quán cà phê T.A thì bị Nhân đột nhập, dùng dao cắt cổ.

Sau đó, Nhân tiến lại phòng ngủ của chị P.T.M.L (SN 1982, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng, chị của anh Q.) gõ cửa. Tưởng là em trai mình, chị L. mở cửa thì bị đối tượng dùng dao đe doạ để thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị L. nhiều lần và cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị L. đã điện thoại cho hàng xóm báo tin. Nhưng khi người hàng xóm chạy sang thì đối tượng nấp ở quầy pha chế xông ra đẩy chị L. vào phòng ngủ cố thủ.

Thấy vị hàng xóm đập cửa hô hoán, gọi điện báo lực lượng công an, đối tượng đã đạp cửa rồi lên xe máy tẩu thoát. Riêng anh Q. được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nên đã qua cơn nguy kịch.

Đến 15h30 chiều 28/11, các trinh sát bắt được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM). Bước đầu, Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi gây án, Nhân đã điều khiển xe máy chạy thẳng vào TP HCM. Đặc biệt, từ lời khai của các nhân chứng và điều tra hiện trường, lực lượng công an xác định Nhân là nghi can chính gây ra vụ hiếp dâm bất thành trước đó.

thưởng nóng
Ông Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) thay mặt UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" cho Ban chuyên án 042G 30 triệu đồng. Ảnh: Tấn Việt

Cụ thể, rạng sáng 18/9/2016, chị P. (trú khu đô thị Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang ngủ cùng con trai thì bị một thanh niên đột nhập, dùng dao khống chế để cướp tài sản. Lấy được số tiền gần 2 triệu đồng, đối tượng đòi giở trò đồi bại với chị P. thì bị chị phản kháng dữ dội. Tên này đã dùng dao đâm vào vùng mông và tay của chị P. rồi trèo hàng rào bỏ trốn.

Được biết, Mạc Văn Nhân từng bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 6 năm tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2015, Nhân được đặc xá và về Đà Nẵng làm nhân viên một công ty chuyên dịch vụ vệ sinh nhà cửa.

Xem thêm clip Chồng say xỉn dùng dao cứa cổ vợ tại Đà Nẵng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.