Chùm ảnh: Cuộc sống người dân trong khu phong tỏa ở "chảo lửa" thành Vinh

17/06/2021, 16:56

Dù cuộc sống ít nhiều bị đảo lộn, nhưng người dân trong khu phong tỏa ở thành Vinh vẫn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

12h trưa ngày 17/6, thời tiết ở TP Vinh (Nghệ An) nắng như rang, cộng với gió Lào thổi như tạt lửa vào mặt. Thế nhưng, tại các chốt phong tỏa phòng chống Covid-19 ở phường Hà Huy Tập, các cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực làm nhiệm vụ. Ảnh: Sỹ Hòa

12h trưa ngày 17/6, thời tiết ở TP Vinh (Nghệ An) nắng như rang, cộng với gió Lào thổi như tạt lửa vào mặt. Thế nhưng, tại các chốt phong tỏa phòng chống Covid-19 ở phường Hà Huy Tập, các cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực làm nhiệm vụ. Ảnh: Sỹ Hòa

Theo một cán bộ phường Hà Huy Tập, sau khi TP Vinh xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, là cô gái ở từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm tóc ở TP Vinh, UBND phường đã thành lập 41 chốt phòng dịch để phong tỏa dọc đường Hà Huy Tập, Mai Hắc Đế và Nguyễn Sỹ Sách. Trong khu vực phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai có nhu cầu chuyển đồ ăn, đồ dùng.... thì đặt ở bàn trước chốt phòng dịch, sau đó người bên trong đi ra lấy rồi đi vào.  Ảnh: Sỹ Hòa

Theo một cán bộ phường Hà Huy Tập, sau khi TP Vinh xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên, là cô gái ở từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm tóc ở TP Vinh, UBND phường đã thành lập 41 chốt phòng dịch để phong tỏa dọc đường Hà Huy Tập, Mai Hắc Đế và Nguyễn Sỹ Sách. Trong khu vực phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai có nhu cầu chuyển đồ ăn, đồ dùng.... thì đặt ở bàn trước chốt phòng dịch, sau đó người bên trong đi ra lấy rồi đi vào. Ảnh: Sỹ Hòa

Một người phụ nữ trong khu phong tỏa ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh trùm kín người để tránh nắng đi bộ ra chốt phong tỏa ở ngõ 207 đường Hà Huy Tập nhận đồ ăn đặt mua được ship đến. (Ảnh Sỹ Hòa)

Một người phụ nữ trong khu phong tỏa ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh trùm kín người để tránh nắng đi bộ ra chốt phong tỏa ở ngõ 207 đường Hà Huy Tập nhận đồ ăn đặt mua được ship đến. (Ảnh Sỹ Hòa)

Ở một con ngõ khác trên đường Hà Huy Tập, bên trong khu phong tỏa không một bóng người, nhà nào cũng ở kín trong nhà. Tranh thủ lúc không có người chuyển đồ vào trong, một chiến sĩ Công an trực chốt ăn tạm bánh mì lót bụng qua trưa. (Ảnh Sỹ Hòa)

Ở một con ngõ khác trên đường Hà Huy Tập, bên trong khu phong tỏa không một bóng người, nhà nào cũng ở kín trong nhà. Tranh thủ lúc không có người chuyển đồ vào trong, một chiến sĩ Công an trực chốt ăn tạm bánh mì lót bụng qua trưa. (Ảnh Sỹ Hòa)

Trước những hi sinh thầm lặng của lực lượng chốt phòng chống dịch Covid-19, một người phụ nữ đã mua nước uống đến "tiếp sức" cho những người ở tuyến đầu giữa trưa hè nắng nóng gay gắt. (Ảnh Sỹ Hòa)

Trước những hi sinh thầm lặng của lực lượng chốt phòng chống dịch Covid-19, một người phụ nữ đã mua nước uống đến "tiếp sức" cho những người ở tuyến đầu giữa trưa hè nắng nóng gay gắt. (Ảnh Sỹ Hòa)

Gần đó, dù giữa trưa hè nắng cháy da cháy thịt nhưng vì có người thân ở trong khu vực phong tỏa của phường Hà Huy Tập cần đồ ăn nên chị Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi, ở Cửa Hội) vẫn phải lặn lội đem lên.  Ảnh: Sỹ Hòa

Gần đó, dù giữa trưa hè nắng cháy da cháy thịt nhưng vì có người thân ở trong khu vực phong tỏa của phường Hà Huy Tập cần đồ ăn nên chị Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi, ở Cửa Hội) vẫn phải lặn lội đem lên. Ảnh: Sỹ Hòa

Người thân của chị Thủy ra nhận đồ tiếp tế, các bên đều giữ khoảng cách từ rất xa. Lực lượng chức năng giám sát việc giữ khoảng cách giữa các bên.  Ảnh: Sỹ Hòa

Người thân của chị Thủy ra nhận đồ tiếp tế, các bên đều giữ khoảng cách từ rất xa. Lực lượng chức năng giám sát việc giữ khoảng cách giữa các bên. Ảnh: Sỹ Hòa

Chị Thủy cho biết, có hàng xóm của gia đình người thân nhờ mua mấy con cá nên chị tiện thể mua mang lên luôn. Trước khi nhận tiền, chị Thủy rửa tay sát khuẩn kỹ càng.  Ảnh: Sỹ Hòa

Chị Thủy cho biết, có hàng xóm của gia đình người thân nhờ mua mấy con cá nên chị tiện thể mua mang lên luôn. Trước khi nhận tiền, chị Thủy rửa tay sát khuẩn kỹ càng. Ảnh: Sỹ Hòa

Trong khi đó, ở khu vực phường Hưng Dũng, nắng nóng cũng không kém. Nhiệt độ ngoài trời lúc 12h50 lên đến 37 độ C, kèm với gió phơn Tây Nam thổi mạnh.  Ảnh: Sỹ Hòa

Trong khi đó, ở khu vực phường Hưng Dũng, nắng nóng cũng không kém. Nhiệt độ ngoài trời lúc 12h50 lên đến 37 độ C, kèm với gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Ảnh: Sỹ Hòa

Trong khu phong tỏa ở khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, gia đình ông Trung đang ăn bữa cơm trưa. (Ảnh CTV)

Trong khu phong tỏa ở khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, gia đình ông Trung đang ăn bữa cơm trưa. (Ảnh CTV)

Từ hai ngày nay bị phong tỏa, gia đình ông Trung phải nhờ người thân ở bên ngoài mua sẵn đồ ăn rồi chuyển vào. (Ảnh CTV)

Từ hai ngày nay bị phong tỏa, gia đình ông Trung phải nhờ người thân ở bên ngoài mua sẵn đồ ăn rồi chuyển vào. (Ảnh CTV)

Những lúc rảnh rỗi, ông Trung tranh thủ đọc báo để vừa xem tin tức vừa giải trí cho thời gian nhanh trôi qua (Ảnh CTV)

Những lúc rảnh rỗi, ông Trung tranh thủ đọc báo để vừa xem tin tức vừa giải trí cho thời gian nhanh trôi qua (Ảnh CTV)

Trước đó, vào sáng ngày 17/6 - ngày đầu tiên TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, theo ghi nhận của PV, các tuyến đường đều vắng vẻ khác ngày thường. (Ảnh Văn Thanh)

Trước đó, vào sáng ngày 17/6 - ngày đầu tiên TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, theo ghi nhận của PV, các tuyến đường đều vắng vẻ khác ngày thường. (Ảnh Văn Thanh)

Trái với cảnh nhộn nhịp quán xá, hôm nay người dân lại xếp hàng mua đồ ăn sáng mang về. (Ảnh Văn Thanh)

Trái với cảnh nhộn nhịp quán xá, hôm nay người dân lại xếp hàng mua đồ ăn sáng mang về. (Ảnh Văn Thanh)

Nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. (Ảnh Văn Thanh)

Nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. (Ảnh Văn Thanh)

Tuy nhiên, vẫn còn những cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu mở cửa. (Ảnh Văn Thanh)

Tuy nhiên, vẫn còn những cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu mở cửa. (Ảnh Văn Thanh)

Đặc biệt, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là với các biện pháp phòng chống dịch, nhất là không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh chụp một cửa hàng bán bàn, ghế, giường... trên đường Phan Đình Phùng (Ảnh Văn Thanh)

Đặc biệt, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là với các biện pháp phòng chống dịch, nhất là không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh chụp một cửa hàng bán bàn, ghế, giường... trên đường Phan Đình Phùng (Ảnh Văn Thanh)

Trong các khu chợ, người tập trung mua bán vẫn rất nhiều và không giữ khoảng cách (Ảnh: Văn Thanh)

Trong các khu chợ, người tập trung mua bán vẫn rất nhiều và không giữ khoảng cách (Ảnh: Văn Thanh)

Theo Sở GTVT Nghệ An dù giãn cách xã hội nhưng vẫn duy trì xe kinh doanh vận tải, xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên các doanh nghiệp sẽ phải giảm tần suất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như được hướng dẫn. (Ảnh: Văn Thanh)

Theo Sở GTVT Nghệ An dù giãn cách xã hội nhưng vẫn duy trì xe kinh doanh vận tải, xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên các doanh nghiệp sẽ phải giảm tần suất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như được hướng dẫn. (Ảnh: Văn Thanh)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.