Khám phá

Chùm ảnh: Những cổng nhà trăm tuổi “độc nhất vô nhị”

11/04/2019, 15:55

Về xóm Châu Nội, Châu Trinh của xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh du khách sẽ không khỏi “sốc” khi chứng kiến hàng loạt cổng nhà “độc nhất vô nhị"

Về xóm Châu Nội, Châu Trinh của xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh du khách sẽ không khỏi “sốc” khi chứng kiến hàng loạt cổng nhà “độc nhất vô nhị” được làm từ cây xanh.

Về xóm Châu Nội, Châu Trinh của xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh du khách sẽ không khỏi “sốc” khi chứng kiến hàng loạt cổng nhà “độc nhất vô nhị” được làm từ cây xanh.

Các cổng nhà và hàng rào được làm từ cây Găng Bống, cây Duối thẳng tắp, vuông vắn tô điểm làng quê yên bình.

Các cổng nhà và hàng rào được làm từ cây Găng Bống, cây Duối thẳng tắp, vuông vắn tô điểm làng quê yên bình.

Ông Mai Xuân Tam (74 tuổi) chủ cổng nhà nói trên cho biết: Cả xóm Châu Nội đã có 7 cổng nhà được làm từ cây xanh. Riêng cổng nhà ông đã có lịch sử 130 năm tuổi và đã trải qua 5 thế hệ

Ông Mai Xuân Tam (74 tuổi) chủ cổng nhà nói trên cho biết: Cả xóm Châu Nội đã có 7 cổng nhà được làm từ cây xanh. Riêng cổng nhà ông đã có lịch sử 130 năm tuổi và đã trải qua 5 thế hệ

Để có được những cổng làng "độc" và "lạ" như thế này, người dân nơi đây phải uốn từ khi cây còn nhỏ rồi thường xuyên cắt, tỉa tỉ mỉ

Để có được những cổng làng "độc" và "lạ" như thế này, người dân nơi đây phải uốn từ khi cây còn nhỏ rồi thường xuyên cắt, tỉa tỉ mỉ

Khi các cây xanh đã thành khuôn, thành hình thì việc cắt tỉa  ít hơn. Ông Phan Mai (81, chủ cổng nhà này) cho biết trung bình 1 năm phải cắt tỉa 4 - 5 lần. Mỗi lần phải mất 2 - 3 ngày

Khi các cây xanh đã thành khuôn, thành hình thì việc cắt tỉa ít hơn. Ông Phan Mai (81, chủ cổng nhà này) cho biết trung bình 1 năm phải cắt tỉa 4 - 5 lần. Mỗi lần phải mất 2 - 3 ngày

Ngoài hình hộp, vuông thì các cổng nhà ở Tùng Ảnh còn có những đường cong mềm mại

Ngoài hình hộp, vuông thì các cổng nhà ở Tùng Ảnh còn có những đường cong mềm mại

Những cổng nhà "xanh như ngọc" trở thành nơi ngồi mát, tâm tình chuyện làng xóm trong những trưa hè bỏng rát xứ Nghệ.

Những cổng nhà "xanh như ngọc" trở thành nơi ngồi mát, tâm tình chuyện làng xóm trong những trưa hè bỏng rát xứ Nghệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.