Xã hội

Chùm ảnh: Xúc động những cái ôm chặt trước giờ nhập ngũ

05/03/2018, 11:45

Các chiến sĩ trẻ sẵn sàng thử thách trong môi trường quân đội.

nhap ngu 9

Hàng ngàn thanh niên TP. Nha Trang háo hức, sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Ghi nhận tại TP Nha Trang, từ sáng sớm, người dân phố biển đã tập trung về Sân vận động 19 tháng 8 để dự lễ tiễn quân. Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Nha Trang, năm nay, toàn TP Nha Trang có 381 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ.

“Công tác bàn giao quân tại Nha Trang diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong đó, một số địa bàn có số lượng gọi nhập ngũ nhiều như: Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc…”, Thượng tá Lê Thanh Sơn cho biết.

Không khí ngày hội tòng quân diễn ra trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động. Đặc biệt, khi đến giờ lên đường, sẵn sàng tòng quân là cảnh chia tay bịn rịn, lưu luyến giữa những người lính trẻ và người thân, gia đình họ. 

“Tôi đến sớm để chia tay con trai tôi! Tôi chỉ muốn nói với cháu là hãy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính”, một phụ huynh xúc động chia sẻ.

Dù bịn rịn nhưng các chiến sĩ trẻ cho biết họ rất háo hức tòng quân, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mà Tổ quốc giao.

Một số hình ảnh ngày hội nhập ngũ tại Tp. Nha Trang (Khánh Hòa):

nhap ngu 3

Đợt tuyển quân lần này, TP Nha Trang có 381 thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ

nhap ngu 6

Chất lượng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay cao hơn các năm trước cả về sức khỏe và trình độ. Trong đó, Thanh niên có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm 60%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%, 357 thanh niên có đơn tình nguyện xin nhập ngũ, 22 người là đảng viên, 8 người là công chức

nhap ngu 8

Hàng ngàn người thân chiến sĩ cũng có mặt từ sớm để tiễn đưa con em mình lên đường nhận nhiệm vụ

20180305_073025

Cái ôm chặt trước giờ lên đường. Để đảm bảo đúng giờ, nhiều CBCS Công an phải hỗ trợ đưa thanh niên lên xe.

nhap ngu 10

Những cái nắm tay bịn rịn từ người thân, người yêu của những chiến sĩ trẻ

nhap ngu 1

Xe các chiến sĩ từ từ lăn bánh, nhiều người cố chạy theo để nhìn thấy đứa con thân yêu của mình

nhap ngu 5

Có cả những giọt nước mắt chia tay xúc động nhưng đầy hy vọng về những thanh niên trưởng thành, bản lĩnh trong môi trường quân đội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.