An ninh hình sự

Chuộc lại đồ mình trộm cắp trả cho bị hại rồi đi đầu thú

11/04/2020, 07:00

Sau khi trộm tài sản, 2 thanh niên hối hận nên nhờ mẹ đi chuộc đồ trả lại bị hại và đến công an đầu thú.

img
Tuấn và Khương tại cơ quan điều tra

Ngày 10/4, Công an Tp. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết hai đối tượng Đỗ Ngọc Tuấn (SN 1993, trú Duy Tân) và Phạm Công Khương (SN 1994, trú phường Nguyễn Trãi) vừa ra đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 24/3, Tuấn điều khiển xe máy biển số 82B1-80924 chở Khương đi qua đoạn đường Phan Huy Chú thì Khương phát hiện nhà số 02 không khóa cửa và không có người. Thấy vậy, Khương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã bảo Tuấn quay đầu xe lại và vào bên trong nhà lấy trộm 1 iPad và 1 tượng phật bằng gỗ.

Sau đó, Tuấn và Khương cầm cố chiếc iPad được 500.000 đồng, còn tượng phật bằng gỗ thì được giấu ở chỗ trọ mà Tuấn ở. Nửa tháng sau, Tuấn và Khương nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên đã nhờ mẹ của Tuấn chuộc lại chiếc iPad rồi cầm theo tượng phật bằng gỗ đến nhà bị hại để trả lại tài sản.

Mặc dù, được phía bị hại thông cảm, không tố cáo, nhưng sau đó cả hai đối tượng cùng nhau lên công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.