Điều tra

Chuyển hồ sơ vụ vợ giết chồng, phân xác ở Bình Dương

06/04/2018, 17:59

Công an tỉnh Bình Dương kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ vợ giết chồng, phân xác qua VKS…

received_1450576988385048.

Nghi phạm Hàng Thị Hỗng Diễm tại cơ quan Công an

Ngày 6/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã kết thúc điều tra (sau 4 tháng điều tra) và chuẩn bị chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát đề nghị truy tố Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang) về tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, bà Diễm là nghi phạm duy nhất gây ra cái chết của chồng là ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Bà Diễm cũng thừa nhận đã giết chồng, sau đó phân xác làm nhiều phần để đem đi phi tang. Cụ thể, đêm 15/12/2017, trong khi hai vợ chồng cãi nhau, sau đó ông Tú dùng dao để chém vợ nhưng bà Diễm tránh được và giật được con dao. 

Sau đó, Diễm dùng chính con dao này chém vào cổ và nhiều nhát vào người ông Tú khiến nạn nhân tử vong. Thấy chồng đã chết, Diễm dùng dao chặt xác ông Tú thành nhiều phần, bỏ vào bịch ni lông để trong phòng. Tới 8h sáng hôm sau (16/12), Diễm chở các bịch đựng xác chồng đi bỏ ở nhiều nơi nhằm phi tang.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 16/12, những người thu gom rác đã phát hiện một chiếc balô trong thùng rác ở đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX. Thuận An. Khi mở ra, mọi người hoảng hồn thấy có một đầu người đàn ông và lá phổi được bọc trong 2 bọc nilon màu đen.

Theo lời khai ban đầu của Diễm, vào 23h đêm 15/12, sau khi anh Trần Thanh Tú đi nhậu về thì giữa Tú và Diễm xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém anh Tú tử vong.

Sau khi nạn nhân chết, Diễm dùng dao phân xác anh Tú ra làm nhiều mảnh nhỏ cho vào túi nilon và ba lô, sau đó đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn P.Thuận Giao để phi tang.

Đến đêm 17/12, một số người dân sống ở khu vực đường Thuận Giao 05 ngửi thấy mùi hôi ở thùng rác và phát hiện các túi nilon chứa những phần thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Công an cũng tìm thấy một số bộ phận của thi thể cùng ở bãi tập kết rác trên đường Thủ Khoa Huân (P.Thuận Giao).

Theo một cán bộ điều tra, mấy ngày nay, làm việc với công an, Hàng Thị Hồng Diễm không khóc nhưng nhiều lần ngất xỉu.

Liên quan đến khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án, đến chiều 20/12, hầu hết công nhân chung dãy trọ với nạn nhân Tú đã dọn đi nơi khác do nỗi ám ảnh và sợ hãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.