Thời sự

Chuyện tình Cảnh sát biển kể vội giữa trùng khơi

20/02/2015, 07:58

Tôi bất ngờ được nghe những câu chuyện tình yêu của cảnh sát biển kể bên mạn tàu sau những giây phút căng thẳng.

152
Tác giả (giơ tay) trong lần “nhảy tàu” đến với các cán bộ chiến sĩ CSB, kiểm ngư giữa “điểm nóng” Hoàng Sa

Sau những giây phút căng thẳng giáp mặt tàu Trung Quốc kiên cường bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển trở lại cuộc sống đời thường giữa trùng khơi vẫn ăm ắp tình cảm lạc quan, yêu đời. Tâm tình hậu phương tiếp thêm sức mạnh để họ “chắc tay súng, vững tay chèo” bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thiêng liêng.

Trời tháng 5, biển Hoàng Sa động mạnh, từng lớp sóng lừng khiến con tàu CSB 8003 (CSB vùng 1) nghiêng ngả. Tôi may mắn là một trong 19 nhà báo trên chuyến tàu đầu tiên từ Đà Nẵng trực chỉ “tọa độ nóng” Hoàng Sa khi Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou - 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Phút “đời thường” giữa biển khơi, anh em chiến sĩ thường ngồi bên mạn tàu, say sưa hát. Những ca từ Không xa đâu Trường Sa ơi, Mong cánh thư về từ đảo xa vang vọng càng nghe càng luyến láy, bồi hồi.

Thượng úy Bùi Văn Sơn (khẩu đội pháo, tàu 8003) pha nét dí dỏm, hò vè: Thứ nhất rượu say ngà ngà/ Thứ hai chồng đi công tác Hoàng Sa mới về. Hai vợ chồng anh Sơn cùng ngành CSB, xúc động hơn khi con gái Ngọc Anh (lớp 6D1 trường THCS Đông Hải, Hải Phòng) cùng thày cô, bạn bè làm kế hoạch nhỏ, bán sách vở cũ để ủng hộ cán bộ, chiến sĩ CSB.

“Cháu tự hào vì có bố là chiến sĩ CSB. Nhiều bạn lớp cháu mong sau này được trở thành những người bảo vệ biển đảo Tổ quốc”, Ngọc Anh bộc bạch khi trực tiếp cùng mẹ vào Đà Nẵng đón bố hoàn thành nhiệm vụ.

"Tình yêu lính biển có cách riêng, có thử thách. Vợ lính biển thiệt thòi hơn khi chồng vắng nhà, bám biển làm nhiệm vụ. Những người vợ, người mẹ là hậu phương vững chắc, giúp chúng tôi hoàn thành mọi mệnh lệnh của Tổ quốc”.

Thượng úy Bùi Văn Sơn

Trên tàu CSB 2013, những câu chuyện tình lính biển như hạ bớt “điểm nóng” Hoàng Sa. Ngày ngày với sóng gió, biển trời, tình yêu lính biển dạt dào, lãng mạn. Thượng úy Hoàng Văn Tuấn (tàu CSB 2013) vui vẻ kể hành trình “cưa đổ” nữ CSB Phạm Thị Huyền Trang (cùng công tác tại CSB Vùng 2) với một... hộp kẹo.

Số là, những tháng dài ròng rã điện thoại, nhắn tin cho chị Trang đều bất thành, đến ngày chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, anh Tuấn may mắn khi nhận tin nhắn hồi âm “đòi quà” ngày 1/6. Món quà hộp kẹo Alpenliebe thay lời nhắn “ngọt ngào như vòng tay âu yếm” đã chiếm được cảm tình của chị Trang.

Hay chuyện “yêu qua thư” của Đại úy Huỳnh Hải Sơn (tàu CSB 2015) với chị Trần Xuân Dung. Cùng quê Quảng Trạch (Quảng Bình), gần nhà nhưng “cách mặt”, anh Sơn trực chiến đơn vị, trong khi chị Dung tốt nghiệp đại học ở Nga, lại tranh thủ du học ở Thái Lan và học thêm ở Úc. Tình cờ gặp nhau năm 1998, anh Sơn thầm yêu, trộm nhớ, chỉ bằng những cánh thư đi - về Đại úy Sơn mạnh dạn ngỏ lời nghỉ phép về quê xin cưới. “Ban đầu tôi cũng sợ Dung từ chối, nhưng may mắn, tôi được cô ấy đồng ý. Dù cả hai mới chỉ bộc lộ tình cảm qua thư”, anh Sơn nhớ lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.