Thời sự

Cơ cực nghề... đào móng xuyên đêm

18/01/2016, 05:55

Đào móng đêm rất vất vả nhưng đang trở thành một "nghề" mà những người có hoàn cảnh khó khăn chấp nhận.

img_7478-1502
Vất vả nghề... đào móng đêm

Công việc diễn ra khi Thủ đô đã lên đèn, người dân dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc, cũng chính vì thế nghề này được gọi nôm na là “Đào móng đêm”.

Công việc này đòi hỏi sức khỏe phải dẻo dai, người lao động hầu hết đều đến từ các tỉnh và có chung hoàn cảnh khó khăn.

Báo Giao thông xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh lao động và sinh hoạt của những người làm "nghề" này:

IMG_7455

Thời gian hoàn thành một công trình kéo dài từ 3-5 ngày tùy vào độ chắc của móng nhà. Tiền công được tính theo khối đất đá đào, thường khoảng 380 nghìn đồng/khối. Mỗi móng nhà thường từ 30 - 50 khối. Trung bình mỗi công trình hoàn thành nhận được 15 - 20 triệu đồng và chia đều theo số ngày công của người lao động

IMG_7597
Đất đá đào lên sẽ được vận chuyển ra xe tải đưa đến điểm tập kết, thường chuyển ra ngoài thành phố
IMG_7572

Công việc thường bắt đầu từ 20h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Làm việc trong điều kiện thời tiết oi nóng vào mùa hè, lạnh buốt vào mùa đông nên sức khỏe và cơ thể những người lao động này bị ảnh hưởng rất nhiều (Tấm lưng anh Trung (huyện Giao Thủy, Nam Định) nổi mụn dày đặc. Anh cho biết, mấy sào ruộng ở quê chẳng đủ chi phí nuôi con ăn học. Tiền sinh hoạt, giỗ Tết, ma chay, cưới hỏi... tất cả đều dựa vào công sức đào móng của hai vợ chồng)

IMG_7593
Việc đào móng, vận chuyển đất đá diễn ra vào buổi đêm, không tránh được tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân xung quanh nên thường bị nhận những lời khó nghe, thậm chí có lần còn bị dọa đánh đập. Những lúc như vậy cũng chỉ biết nín nhịn, chị Trần Thị Hiền (người kéo xe) ngậm ngùi
IMG_7478
Chị Hoàng Thị Mây (xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định) có chồng mất sớm, một mình nuôi hai con trai ăn học. Con trai lớn của chị sau khi học xong cấp 3 đã quyết định đi làm phụ mẹ nuôi em nhỏ. Hai tháng trước, con trai chị nhập ngũ nên bây giờ chị chỉ còn tập trung nuôi cháu nhỏ. 
IMG_7484
Đào móng nhà chỉ là việc làm thêm buổi đêm, ban ngày chị vẫn đi ve chai, đồng nát. Những lúc không có việc lại đi lau dọn nhà. "Cứ có việc kiếm ra tiền là nhận", chị Mây vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ
IMG_7501
Hai vợ chồng chị Hiền, anh Vượng đều làm công việc mà ít người quan tâm này. Anh Hoàng Văn Vượng cũng chính là người "đứng cái" nhận việc cho "ê kíp" của mình
IMG_7647

Hầu hết mọi người đều có con đang học tại Hà Nội. “Hai mẹ con sống cùng thành phố nhưng không ở cạnh nhau, cũng không muốn con chứng kiến sự vất vả này", chị Loan (người mặc áo kẻ, bên phải) nghèn nghẹn nói

IMG_7661
Những lúc cơn buồn ngủ ập đến, chị Hiền lại lấy đá chườm vào mắt cho tỉnh táo để làm việc tiếp
IMG_7707

Sáng ra, "ê kíp" đào móng luôn quét dọn sạch sẽ để tránh sự phiền hà cho những hộ dân xung quanh 

IMG_7605
Anh Trung nghỉ ngơi bên điếu thuốc lào khi công việc tạm hoàn tất 
IMG_7416

Đây là "nhà" của những người vừa đào móng. Họ về đây nghỉ ngơi lúc trời tảng sáng. Gọi là túp lều thì đúng hơn bởi chúng được dựng lên từ những tấm gỗ ép, tấm lợp fibro xi măng đã qua sử dụng. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng từng ngày chỉ mong con cái yên tâm học tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.