Trong nước

"Cơm áo không đùa với khách thơ"

17/03/2014, 13:09

Mầy ngày gần đây, dư luận xôn xao khi diễn viên Nguyễn Chánh Tín - người có vai diễn bất hủ Đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim "Ván bài lật ngửa" lâm vào cảnh nợ nần...

 

img

Rõ ràng, về mặt lý lẽ, khía cạnh pháp lý, các nghệ sĩ này đã sai. Đứng trên yếu tố tình cảm, hầu hết đều kêu oan, nói mình nhẹ dạ cả tin. Dù vậy, đó chỉ là những câu chuyện đọc cho… vui vì trong giao dịch làm ăn, các hợp đồng kinh tế chỉ tồn tại 2 khái niệm: Đúng và sai, không có chỗ cho cái gọi là “tôi nghĩ là…, nhưng…” hay “tôi vỡ nợ do phim bị ăn cắp bản quyền”… Ngay cả những nước có công nghệ giải trí phát triển, có không ít trường hợp các nghệ sĩ tán gia bại sản, và rất nhiều người sau giải nghệ đã không thể tái hòa nhập cộng đồng. Họ quen cuộc sống tiêu tiền không phải nghĩ, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng nên đem vị thế đó, suy nghĩ đó vào các hoạt động khác, lĩnh vực khác. Ngay cả khi còn đang hoạt động trong showbiz, có không ít nghệ sĩ không thể thích nghi với những mặt trái của tấm huy chương, hay chơi nhầm sân (chủ yếu mở công ty, hoạt động kinh doanh). Nhẹ dạ cả tin chỉ là bề nổi, sâu xa vẫn là câu chuyện không sở hữu một phông kiến thức, kinh nghiệm đủ để bước vào thương trường cùng cá tính bốc đồng (thường trực ở những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, dù ít hay nhiều) đã “giết” họ khi chủ động hoặc buộc phải xa rời màn nhung sân khấu. Nghiện rượu, lạm dụng chất ma túy hay thuốc an thần, phá sản vì kinh doanh thua lỗ…, đó là hiện tượng tiêu cực thường gặp ở hậu trường showbiz. Những trường hợp của Chánh Tín, Siu Black, Phước Sang, Thúy Nga… chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong showbiz Việt. Tiêu tiền như rác, không có phương án tài chính dự phòng những lúc rủi ro ập đến; cuộc sống trong giới phù phiếm, thiên về bề nổi dẫn đến sự ảo tưởng. Tất cả đã nhấn chìm những thần tượng ca nhạc, điện ảnh… một khi bất trắc xảy ra. Kể cả ở những nước phát triển phương Tây với các Hiệp hội bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ vật chất sau giải nghệ của từng giới nghệ thuật, các nghệ sĩ, VĐV khi thôi nghề cũng luôn là một bài toán nan giải chưa nói đến những nước có nền công ghiệp giải trí chuyên nghiệp nửa vời như Việt Nam. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nên kể cả các nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có họ cũng nên nằm lòng câu “Được bữa sáng nên lo bữa tối”.

Hoài Thu  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.