Tâm sự

Côn Đảo trong tôi

01/05/2015, 13:20

Từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, trong những giờ học lịch sử, đặc biệt về câu chuyện chị Võ Thị Sáu

271
 

Từ những thập niên 80 của thế kỷ trước, trong những giờ học lịch sử, đặc biệt về câu chuyện chị Võ Thị Sáu anh dũng trước họng súng “ác ôn”, tôi đã luôn ao ước một lần được đặt chân lên Côn Đảo. Mới đây khi tham gia một tour du lịch về nguồn vào dịp trước ngày 30/4, được ra Côn Đảo, ước mơ thuở thiếu thời của tôi mới thành sự thật.

Chúng tôi xuất phát trên chuyến tàu sắt lớn từ bờ biển TP Vũng Tàu khi hoàng hôn sắp tắt. Gặp ngày trung tuần tháng tư, sóng biển lặng, trăng thanh, đứng trên boong tàu nhìn cảnh “phố trên mặt biển” về đêm lung linh, huyền ảo được tạo nên từ vô số những tàu đánh cá…

Tờ mờ sáng, tiếng còi báo hiệu tàu sắp cập bến. Nhìn từ tàu vào Côn Đảo tuyệt đẹp, đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng và đã từng xem trên phim tư liệu. Bước chân lên đảo trong lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hơn 20 nghìn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong lúc bị địch giam cầm, hành hạ… Đặc biệt ở đây có mộ Cô Sáu tức chị Võ Thị Sáu. Cô Sáu là cách gọi thân yêu và kính trọng của người dân Côn Đảo đối với người con gái Đất Đỏ anh hùng trung kiên đã bị địch tử hình trên Côn Đảo…

Dù không ai quy định nhưng những ai đến viếng mộ Cô Sáu đều mang một bó hoa màu trắng. Theo những cư dân ở Côn Đảo thì màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trắng trong như lứa tuổi 17 của Cô Sáu.

Trước mộ Cô Sáu, tôi nhắm mắt im lặng, cúi đầu thả hồn mình bay theo mùi hương trầm lan tỏa khắp rừng dương rộng lớn. Không riêng gì tôi mà nhiều người trong đoàn cũng rưng rưng nước mắt trước hàng vạn ngôi mộ của những người đã ngã xuống cho đất nước độc lập, thanh bình như ngày hôm nay.

Trong những ngôi mộ này còn nhiều ngôi mộ vô danh…

Chúng tôi đi thăm hệ thống nhà tù Côn Đảo và chứng kiến biết bao đau thương mà những người yêu nước phải trải qua với những mô hình được phục dựng. Có hai khu chuồng cọp kiểu Pháp và chuồng cọp kiểu Mỹ xây dựng để giam cầm những người Việt Nam yêu nước… Nơi nào cũng để lại những nỗi căm hờn, ghê rợn…

Trước khi rời Côn Đảo, tôi dành trọn buổi sáng đi hết con đường ven bờ biển để tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho Côn Đảo. Cùng tản bộ với chúng tôi có rất nhiều du khách nước ngoài chọn nơi đây làm nơi nghỉ dưỡng. Biển ở đây xanh trong, nổi bật trên bờ cát trắng, không khí lại mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt hải sản rất ngon… Một quản lý khách sạn cho biết, vào những ngày cuối tuần khách luôn kín chỗ. Khách đến Côn Đảo đều phải đặt trước… 

Côn Đảo là một quần đảo nằm ở phía Đông-Nam của Việt Nam, cách TP Vũng Tàu 97 hải lý, cách TP HCM 120 hải lý, có 16 hòn đảo lớn nhỏ. Tổng diện tích 76 km2, lớn nhất là đảo Côn Sơn, diện tích 51 km2, dân số khoảng 7 nghìn người. Nhìn trên cao, Côn Đảo giống như một chú gấu vươn mình ra biển Đông. Nhiều bãi biển đẹp, nước biển trong xanh và bờ cát dài… được che mát bởi những hàng cây bàng cổ thụ. Côn Đảo còn là Vườn Quốc gia với rừng nguyên sinh và thảm động thực vật phong phú, đa dạng với nhiều loài cá. Rừng có nhiều chủng loại phong lan, động vật rừng có sóc đen, sóc đỏ dạ… Đặc biệt, Côn Đảo đang là khu bảo tồn bò biển (Dugong), cá heo, các loại rùa biển lớn nhất Việt Nam...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.