Xã hội

Con tôi ngồi đâu?

04/08/2018, 06:56

Phải khó khăn lắm, anh hàng xóm mới xin được một suất học lớp 1 ở trường này vì con anh trái tuyến...

hoc sinh tieu hoc Nam Thanh Cong khai giang

Ảnh minh họa

Sáng thấy anh tươi vui bao nhiêu thì trưa trái ngược hoàn toàn. Nhìn ông bố mặt ủ mày chau, Kính cận thấy lạ, bèn sang hỏi thăm.

- Trường cháu nhà mình học to đẹp không bác?

- Đẹp chú ạ!

- Cô giáo dạy giỏi phải không ạ? Em thấy bác nhờ vả khắp nơi mới xin được học lớp cô đó?

- Ừ!

- Trường thông báo tiền nộp trái tuyến nhiều hay sao mà trông bác buồn thế?

- Không, giờ cũng chả nơi nào bắt nộp quá nhiều đâu, báo chí họ lại đăng rầm rĩ lên ấy chứ.

- Vào được trường mình mong muốn, lại chọn cả lớp, cả cô, bác còn buồn gì nữa?

- Chú không biết đâu, nãy tôi bị sốc. Lớp thằng cu nhà tôi 69 học sinh. Tôi nhìn đi nhìn lại cái bảng danh sách lớp dán ở cổng trường mà ngỡ mình mơ ngủ.

- Bác có nhầm không? 69 cháu là gần gấp đôi thời anh em mình học lớp 1 ngày xưa? Mà nghe nói Bộ GD&ĐT quy định chuẩn mỗi lớp tiểu học không quá 35 học sinh cơ mà?

- Tôi nhầm làm sao được, dắt con vào lớp, 4 đứa một bàn ngồi sin sít, cả lớp có tới 30 đứa cận, muốn mở lời xin cô cho cháu ngồi bàn trên mà không dám. Ưu tiên con mình thì con người khác phải làm sao? Quá tải khủng khiếp đến thế này, con mình ngồi đâu được?

- Choáng thật, hay xin đổi lớp?

- Không, lớp khác ít nhất cũng 50-55 học sinh. Mấy ông bố bà mẹ sáng nay ngao ngán nhìn nhau. Kiểu này, ban phụ huynh phải kiến nghị, thậm chí góp tiền mà thuê thêm giáo viên trợ giảng chú ạ. Chứ chờ cô cầm tay uốn từng nét bút chắc cũng phải xếp hàng như đi đong gạo mậu dịch ngày xưa. Các con yếu kém thì phải học thêm, mà Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm. Cấm vẫn cấm mà lớp đông vẫn đông. Làm bố mẹ thật đau hết cả đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.