
Ngày 21/1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người dân Hà Nội đã mang cá chép ra sông, hồ thả sớm tiễn ông Công ông Táo về trời.



Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại khu vực ven hồ Tây mực nước xuống thấp và khá ô nhiễm khiến không ít cá chép vàng sau khi thả bị chết và trôi dạt vào bờ.

Để góp phần bảo vệ môi trường, lực lượng công an phường Thuỵ Khuê, Đoàn thanh niên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hội phụ nữ phường đã phối hợp hỗ trợ người dân bằng cách cho cá vào thùng nhựa sau đó đưa lên xe chuyên dụng mang ra sông Hồng để thả.

Cá được gom vào thùng lớn còn túi nilon được thu gom riêng.

Anh Trần Văn Cường (quận Tây Hồ) chia sẻ: "Tôi rất đồng tình, ủng hộ việc gom cá chung rồi mang ra sông Hồng thả. Cách làm này vừa văn minh lại giúp cá có được môi trường sống tốt hơn".


Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng vận chuyển hàng trăm con cá di chuyển đến địa điểm thả bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân.

Cá được chuyển sang xô nhỏ và thả từ từ để tránh những va chạm mạnh.

Những con cá sau khi được thả ở vùng nước không bị ô nhiễm có thể bơi ra xa hơn và đảm bảo cho sự sinh trưởng.

Tại khu vực cầu Long Biên, nhiều tình nguyện viên cũng túc trực hỗ trợ người dân thả cá chép xuống sông Hồng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận