Trong nước

Công Phượng lập siêu phẩm, U21 HAGL quật ngã Hàn Quốc

29/11/2015, 20:18

Cú đúp của Công Phượng đã giúp U21 HAGL đánh bại U19 Hàn Quốc qua đó lên ngôi tại giải U21 Quốc tế 2015.

u21-hagl
Công Phượng giúp U21 HAGL đánh bại U19 Hàn Quốc

Trận đấu đã khép lại với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía U21 HAGL. Như vậy, các cầu thủ HAGL đã bảo vệ thành công được chức vô địch tại giải U21 Quốc tế 2015.

88": Thanh Hậu chấn thương sau pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Kim Hùng được tung vào sân để thay thế.

VÀOOOOOO! 86": Trong một tình huống phản công. Công Phượng đột phá từ giữa sân rồi chuyền bóng cho Văn Toàn bên cánh phải. Văn Toàn thực hiện cú sút đi chéo khung thành và Công Phượng đã lao vào đệm bóng tung lưới U19 Hàn Quốc. 2-0 cho U21 HAGL.

82": U19 Hàn Quốc đang gia tăng sức ép lên phần sân U21 HAGL.

78": Văn Tiến vừa có pha cản phá xuất sắc sau cú cứa lòng của một cầu thủ U19 Hàn Quốc.

77": U21 HAGL vẫn chơi rất nhiệt dù trời tiếp tục đổ mưa.

64": Văn Thanh trong pha băng lên tấn công đã tung cú sút từ khá xa nhưng không làm khó được thủ thành Hàn Quốc.

62": Văn Toàn dứt điểm cận thành nhưng không thành công.

61": Lại là Lee Dongjun gây sóng gió cho khung thành U21 HAGL. Lần này bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

60": Thanh Hậu bị đốn ngã trong vòng cấm Hàn Quốc nhưng trọng tài không cho U21 HAGL hưởng penalty.

56": Lee Dongjun vừa có pha đi bóng trước vòng cấm HAGL rồi tung cú sút đi vọt xà ngang.

52": U21 HAGL vẫn làm chủ thế trận trong những phút đầu hiệp hai.

46": Hiệp 2 trận đấu trở lại. U21 HAGL giao bóng.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về U21 HAGL.

44": Văn Toàn ra chân nhanh ngoài vòng cấm nhưng thủ thành U19 Hàn Quốc đã tỉnh táo cản phá.

36": Đến lượt Tuấn Anh thử vận may bằng một cú sút xa nhưng bóng đi vẫn chưa đủ hiểm. HAGL đang chơi rất hưng phấn.

33": Thanh Hậu sút xa nhưng bóng đi không hiểm và thủ thành U19 Hàn Quốc đã bắt dính bóng.

27": Tuấn Anh dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc. Liền sau đó là hai pha sóng gió trước khung thành đối phương.

VÀOOOOOOO! 24": Công Phượng đi bóng từ phần sân nhà rồi sút xa cực đỉnh hạ gục thủ thành đối phương mở tỉ số trận đấu.

18": U21 HAGL vẫn đang cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng phú núi gặp rất nhiều khó khăn trước bức tường phòng ngự áo đỏ.

13": Suýt chút nữa U19 Hàn Quốc có bàn mở tỉ số. Rất may hàng thủ HAGL đã chơi tập trung.

11": HAGL bị thổi phạt trước vòng cấm nhưng pha thực hiện của U19 Hàn Quốc lại không tốt.

6": U21 HAGL dần lấy lại thế trận với khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

3": U19 Hàn Quốc chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp nhờ thể lực vượt trội.

1": Mặt sân Thống Nhất đang rất nhiều nước khiến các cầu thủ di chuyển khá khó khăn.

18h21": Trận đấu chính thức bắt đầu. U19 Hàn Quốc giao bóng trước.

18h16": Quốc ca Hàn Quốc và Việt Nam lần lượt được cử hành.

18h5": Trời đang mưa rất to nhưng các CĐV trên khán đài vẫn cổ vũ hết sức nhiệt tình.

18h: Hai đội chuẩn bị tiến ra sân làm thủ tục trước giờ bóng lăn.

Đội hình ra sân:

U21 HAGL: Văn Tiến - Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh - Thanh Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng - Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Hàn Quốc: Song Bumkeun - Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin - Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin - Lee Dongjun, Kim Geon - ung.

Dự đoán: 1-1 (U21 HAGL thắng penalty)

HLV An Ik Soo – U19 Hàn Quốc

“Chiến thắng trước U21 HAGL ở vòng bảng không còn ý nghĩa đối với chúng tôi lúc này. U21 HAGL đã mạnh lên qua từng trận đấu và chúng tôi phải nghiên cứu lại các trận đấu vừa qua của họ để có đối sách hợp lý. U21 HAGL có một tập thể đồng đều, không chỉ Công Phượng nguy hiểm mà tất cả các cầu thủ đều rất tốt. Chúng tôi phải hết sức thận trọng”.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn – U21 HAGL

“Qua theo dõi, tôi thấy U19 Hàn Quốc có một điểm yếu phía sau lưng các hậu vệ. Hàn Quốc đá rất chặt chẽ ở trung tuyến nên chúng tôi sẽ triển khai ở biên và khoét vào sau lưng hậu vệ. U21 HAGL không thể chơi bóng bổng với Hàn Quốc vì họ có thể hình rất to cao. Chúng tôi chỉ có cách đá nhanh vào các khe sau lưng hàng thủ. Chúng tôi đang sở hữu những cầu thủ có thể làm nên điều đặc biệt. Tôi tin U21 HAGL sẽ có bàn thắng để vượt qua U19 Hàn Quốc. Theo tôi, cơ hội là 50/50 cho cả hai đội”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.