Bạn cần biết

Cụ bà 94 tuổi dành cả “tuổi thanh xuân" leo non thiêng Yên Tử

25/02/2018, 10:36

Cụ bà 94 tuổi với 180 lần leo lên non thiêng Yên Tử lễ Phật.

28504203_2103671139649460_1397400180_o

Cụ bà Điềm (94 tuổi) đã có 180 lần về Yên Tử hành hương

Sáng 25/2 (tức mồng 10 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất), tại khuôn viên di tích lịch sử Yên Tử, Quảng Ninh đã diễn ra màn khai hội xuân 2018 với hàng vạn phật tử, du khách từ các tỉnh đổ về trẩy hội, lễ Phật trong không khí hào hứng, vui vẻ.

Trong dòng người đổ về Yên Tử, có cụ bà Điềm (Hà Nội) cho biết, cụ năm nay 94 tuổi, cụ đi chùa Yên Tử cùng con cháu. Đây là lần thứ 180 cụ đi lễ chùa Yên Tử.

"Tôi đi chùa Yên Tử từ năm 28 tuổi và năm nào tôi cũng đi mấy lần. Đến nay, tôi đã đi được 180 lần, có lần tôi đã ở chùa Yên Tử 1 tháng", cụ bà Điềm thông tin.

Yen-Tu

Các cụ già chống gậy, vịn tay con cháu lên Yên Tử

Cùng trong dòng người di chuyển về thăm quan, vãn cảnh chùa Yên Tử còn có gia đình bà Nông Thị Đắc (80 tuổi, ở Ngân Sơn, Bắc Kạn). Đoàn của gia đình bà có 3 bà thông gia cùng hơn 10 con cháu du xuân chùa Yên Tử.

Bà Đắc cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chùa Yên Tử nên thời tiết có mưa phùn, sương hay đường khó đi, chúng tôi vẫn cố gắng lên đến chùa Đồng để một lần được biết. Trong đoàn có bà cụ 87 tuổi rất khỏe, bà đi nhanh hơn cả các con".

Các cụ già trong đoàn gia đình nhà bà Nông Thị Đắc sau khi lên chùa Đồng đang ra cáp treo để xuống dưới.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 25/2, mặc dù tiết trời se lạnh, có sương mù và thi thoảng lất phất mưa nhưng hàng vạn du khách thập phương đã về Yên Tử du xuân, vãn cảnh cũng như cầu một năm nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.