Bóng đá

Cú ra chân chớp nhoáng tạm kéo HAGL khỏi cơn khủng hoảng

12/06/2020, 19:11

Pha ra sân của tiền đạo Jamaica - Chevaughn Walsh giúp HAGL đánh bại Nam Định trên sân nhà tại vòng 4 V-League 2020.

img
Chevaughn Walsh ghi bàn duy nhất đem về thắng lợi cho HAGL trước Nam Định

Chiều 12/6, HAGL tiếp đón Nam Định trên sân nhà tại vòng 4 V-League 2020 cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Vì vậy, không khó hiểu khi HAGL chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành đội khách.

Phút thứ 6, Minh Vương sút phạt hiểm hóc buộc thủ thành Xuân Việt phải trổ tài cứu thua. 4 phút sau, đến lượt Memovic đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc Nam Định.

Sau những phút đầu chịu trận, Nam Định dần đẩy cao đội hình nhưng chủ đạo vẫn là cách chơi phòng ngự phản công, hướng bóng tới vị trí của hai tiền đạo Đỗ Merlo và Rafaelson.

Về phần mình, HAGL nhìn chung đá khá nhịp nhàng, đường nét nhưng lại tỏ ra kém hiệu quả khi tới gần khung thành đối phương. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HAGL vẫn là đội thể hiện nhỉnh hơn trên sân. Phút 60, sau tình huống Văn Thanh sút bóng dội xà ngang, Wash đã chớp thời cơ đưa đội bóng áo trắng vượt lên.

Phút 64, Ngọc Quang có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng ở thế đối mặt với thủ môn Xuân Việt anh lại đưa bóng dội cột dọc.

Cuối trận, HLV Văn Sỹ thúc học trò dâng lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, các cầu thủ áo vàng không thể tạo ra đột biến và đành chấp nhận kết quả thua 0-1.

Trận thắng này tạm giúp HAGL vượt qua cơn khủng hoảng và chiếc ghế của HLV Lee Tae Hoon cũng bớt lung lay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.