Khám phá

Cúc họa mi đẹp xao lòng người Hà Nội

18/11/2017, 08:35

Người Hà Nội vẫn luôn chờ mùa cúc hoạ mi. Bông hoa mỏng manh, tinh khiết bừng nở báo mùa đông đã về.

cuc-hoa-mi (14)

Nhụy hoa vàng óng được nâng niu bằng những cánh hoa trắng mỏng manh, tinh khiết như sương (Ảnh Trần Lâm)

Những ngày này, ở Hà Nội, người ta bắt đầu nhắc đến cúc họa mi, thứ hoa nhỏ bé nhưng vài năm trở lại đây đã đem lại nguồn thu lớn cho người trồng, chủ vườn cho thuê chụp ảnh hay cả những dịch vụ ăn theo như trông xe, bán nước, ship hoa.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, cánh hoa trắng ngần, hương thơm ngai ngái, chỉ nở một mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 tuần rồi hết. Trước kia hoa mọc dại, hoặc trồng đan xen với đào, quất và các loại hoa khác, bởi cúc hoạ mi dễ mọc, dễ trồng và ít người chơi. Tuy nhiên vài năm gần đây thị hiếu chơi hoa của người dân Hà Nội phong phú hơn khiến hoa được nâng niu, trân trọng.

Một vài hình ảnh về loài hoa nhỏ mang tên cúc họa mi:

cuc-hoa-mi (9)

Một vườn cúc họa mi trong ngõ 374 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ bắt đầu nở rộ. Theo chủ vườn, có khà nhiều người đặt tiền trước để được chụp ảnh và mua hoa. Bình quân 20.000đ/người, chụp cả ngày, gửi xe 10.000đ/xe (Ảnh Trần Lâm)

 
cuc-hoa-mi (5)

Chị Lê Hồng Nhung, 23 tuổi, nhân viên ngân hàng, say sưa chụp ảnh. Chị phải trả 30.000đ cho bó hoa trên tay cùng 20.000đ để xuống vườn chụp ảnh. Số tiền trên xứng đáng khi có bộ ảnh đáng nhớ và những bông hoa xinh xắn mang về nhà, chị Nhung thích thú cho biết (Ảnh Hoàng Thuyên)

cuc-hoa-mi (1)

Mỗi người chọn cho mình một góc ưng ý để thỏa mãn đam mê làm "mẫu ảnh" (Ảnh Trần Lâm)

cuc-hoa-mi

Bé Ngọc Linh, 8 tuổi, học trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ, được bố mẹ đưa đến vườn cúc họa mi ở Nhật Tân chụp ảnh (Ảnh Ngọc Thắng)

cuc-hoa-mi (4)

"Người mẫu" Võ Thị Thiện, 23 tuổi, nhân viên kinh doanh, làm dáng bên hoa (Ảnh Hoàng Thuyên)

cuc-hoa-mi (7)

Một bà mẹ trẻ tranh thủ quạt ngô và bó hoa bán cho khách đến chơi vườn (Ảnh Ngọc Thắng)

cuc-hoa-mi (10)

Chị Vân, chủ của vườn cúc họa mi rộng 7 mẫu, cắt hoa đi bán. Chị Vân cho biết, năm nay lũ nhiều, những nhà ở ruộng cao như chị vẫn được mùa, nhiều gia đình sát bờ sông gieo 3, 4 lần đều bị ngập nước, mất trắng (Ảnh Trần Lâm)

cuc-hoa-mi (3)

Những bông cúc họa mi nằm duyên dáng trên xe đạp chuẩn bị được đưa đến tay người yêu hoa (Ảnh Hoàng Thuyên) 

cuc-hoa-mi (13)

Các phương tiện đều được huy động để vận chuyển (Ảnh Trần Lâm)

cuc-hoa-mi (12)

Đâu đâu cũng thấy những bông họa mi xinh xắn khoe sắc (Ảnh Trần Lâm)

cuc-hoa-mi (11)

Những bó hoa chở bao niềm hy vọng của người trồng họa mi, hy vọng bán được hàng, giá cao để bù lại công sức bao ngày vất vả (Ảnh Hoàng Thuyên)

 

cuc-hoa-mi (16)

Người Hà Nội như một thói quen, từ giữa tháng 11 hàng năm, lại mỗi ngày ngóng đợi sắc trắng họa mi trên đường (Ảnh Trần Tuấn Anh)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.