Xã hội

Cùng Báo Giao thông về miền Trung: Gạo và tiền đến tay người khốn khó

21/10/2020, 19:42

Đoàn cứu trợ do Báo Giao thông phối hợp với các đơn vị thiện nguyện đã tiếp tục đến trao quà cho bà con vùng lũ thuộc tỉnh Quảng Trị.

img
Nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao quà cho ông Nguyễn Văn Phục (61 tuổi, ở thôn Phương Hải, xã Hải Ba), người bị ung thư dạ dày.

Chiều 21/10, Đoàn cứu trợ do Báo Giao thông phối hợp với Công ty TNHH MTV khách sạn du lịch vận tải Vũ Linh, Công ty TNHH Truyền thông Hy Vọng, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng Nhóm thiện nguyện Kết Tâm, Nhóm từ thiện G20 và các mạnh thường quân, văn nghệ sĩ ở TP.HCM đã về với người dân vùng lũ thuộc xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Đoàn đã trao tặng 300 phần quà, mỗi phần gồm 300.000 đồng, 10kg gạo và 1 thùng mì tôm.

Ông Đỗ Đình Thân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Ba cho biết, xã có 1.399 hộ dân với 6.427 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,68%. Hải Ba là xã thuần nông với chủ lực là trồng lúa.

“Trong đợt bão lũ vừa qua, xã bị ngập gần 90%, kéo dài 13 ngày. Toàn xã có 2 người chết, 6 người bị thương, hoa màu thiệt hại gần như toàn bộ, toàn bộ hệ thống giao thông kể cả tuyến QL49 qua xã đều bị ngập không đi lại được, nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5m”, ông Thân cho hay.

Ông Lê Đức Thức (82 tuổi, ở Đội 5, xã Hải Ba) chia sẻ, nhà ông bị nước ngập 7-8 ngày liên tục, lúc cao nhất là quá đầu gối. Nước mới rút hôm 19/10. Do nước ngập kéo dài nên gạo màu (khoai lang, sắn, mướp đắng, cà, bầu....) trong vườn nhà của ông Thức bị chết hết.

img
Đoàn cứu trợ phải di chuyển bằng thuyền đến các hộ dân để trao quà tận tay người dân.

Sau khi cùng với cán bộ địa phương trao quà cho các hộ dân, Đoàn cứu trợ đã phải di chuyển bằng thuyền để trao quà cho hơn 10 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt như: bị bệnh ung thư, tâm thần, già neo đơn,... đang sống trong vùng trũng bị nước lũ chia cắt, không thể ra địa điểm phát quà được.

Đi quãng đường khoảng 10 phút chèo thuyền tay, điểm đầu tiên Đoàn cứu trợ đến là nhà ông Nguyễn Văn Phục (61 tuổi, ở thôn Phương Hải, xã Hải Ba). Ông Phục bị ung thư dạ dày đang phải chữa trị.

Nhận phần quà gồm 1 triệu đồng, 10kg gạo và 1 thùng mì tôm, ông Phục xúc động nói: “Tôi bị ung thư dạ dày, 2 tháng phải vào Bệnh viện trung ương Huế tái khám một lần. Hằng ngày phải tốn hơn 100 ngàn để uống thuốc, có loại thuộc phải mua đến 6 triệu/lọ, rất tốn kém. Bản thân bệnh tật, vợ thì già yếu, chỉ trồng rau màu quanh nhà, ruộng phải giao cho người khác làm, nên cũng không làm gì ra tiền, chỉ biết nhờ mấy đứa con giúp đỡ. Trong đợt bão lũ vừa qua, toàn bộ hoa hoa màu như: đu đủ, khoai lang, cà,... nhà trồng đều bị hư hết. Nay được đoàn hỗ trợ tiền, gạo, mì tôm gia đình tôi rất mừng”.

Gần nhà ông Phục là nhà bà Nguyễn Thị Thìn (88 tuổi). Bà Thìn sống với vợ chồng người con trai và hai cháu nội. Người con trai của bà bị câm, điếc; 2 đứa cháu thì còn đi học. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đoàn đã trao tặng gia đình bà Thìn 2 triệu đồng, 10kg gạo và một thùng mì tôm.

img
Rất đông người dân ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tập trung đến nhận quà hỗ trợ.

Rời nhà bà Thìn, Đoàn cứu trợ tiếp tục di chuyển bằng thuyền để đến thăm và tặng quà cho hộ ông Lê Văn Nghiên (61 tuổi, ở làng Phương Lang, thôn Phương Hải, xã Hải Ba). Ông Nghiên cũng đang sống một mình, do vợ vừa mới mất chưa lâu, hai con đi làm thuê, đi học ở xa. Đặc biệt, ông Nghiên là người bị mất 200 con vịt trong đợt lũ vừa qua.

“Đàn vịt tôi mua giống hết 8 triệu đồng, nuôi được 3 tháng chuẩn bị xuất chuồng thì lũ ập đến, nước dâng cao nên vịt bị cuốn trôi hết”, ông Nghiên ngậm ngùi kể.

Trước tổn thất của gia đình ông Nghiên, ngoài việc tặng 10kg gạo và 1 thùng mì tôm, Đoàn cứu trợ cũng trao tặng cho ông Nghiên thêm 3 triệu đồng để giúp ông gây giống lại đàn vịt.

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Trọng (57 tuổi), sống neo đơn; bà Nguyễn Thị Lý (55 tuổi), bị bệnh tâm thần; bà Nguyễn Thị Hạnh (82 tuổi), hoàn cảnh gia đình khó khăn; bà Võ Thị Thẻo (67 tuổi), bị ung thư vú, mới mổ.

Sáng mai (22/10), Đoàn cứu trợ sẽ tiếp tục đến trao quà cho người dân ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

>>> Hình ảnh đoàn cứu trợ trao quà, chia sẻ cùng bà còn vùng lũ Quảng Trị:

img
Chuẩn bị áo phao để lên thuyền đến các gia đình còn bị nước lũ chia cắt.
img
Đoàn cứu trợ trao quà cho bà Nguyễn Thị Hạnh (82 tuổi).
img
Ông Lê Đức Thức (82 tuổi, ở Đội 5, xã Hải Ba) vui mừng khi nhận được phần quà hỗ trợ của Đoàn cứu trợ cùng Báo Giao thông và các mạnh thường quân hướng về miền Trung.
img
Đoàn cứu trợ trao quà cho ông Lê Văn Nghiên (61 tuổi).

Chung tay cùng Báo Giao thông cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

Những ngày qua, khúc ruột miền Trung đã phải hứng chịu mưa lũ dồn dập, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đời sống của nhiều người dân đang rất cơ cực.

Hàng chục nghìn người phải di dời khỏi nơi ở, hàng trăm nghìn người đang bị lũ chia cắt, cô lập, bủa vây, thiếu thốn lương thực, thuốc men và luôn bị uy hiếp mất đi cơ hội sống.

Với truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Báo Giao thông phát động chương trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước cùng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai tạm vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này. Quý vị có thể đóng góp bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, lương thực, áo phao..., chúng tôi cam kết sẽ chuyển tới tận tay người dân đang rất cần trợ giúp.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

BÁO GIAO THÔNG, Số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, hoặc VPĐD tại Miền Trung - Tây Nguyên, địa chỉ: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, liên hệ 0989886178 (Xuân Huy).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.