Làm báo cùng Giao thông

Cuộc chiến cờ bạc

13/04/2018, 11:28

Với cờ bạc, mỗi người chơi như vào một cuộc chiến, thắng - thua, được - mất không thể nói trước.

8

Một trong những trò đỏ đen của Rikvip (ảnh chụp màn hình)

Cờ bạc, vốn được coi là một tệ nạn trong xã hội phong kiến Việt Nam trước kia, dù ít thời bị cấm. “Cờ bạc là bác thằng bần - cửa nhà bán hết cho chân vào cùm”, là câu cửa miệng các ông bố, bà mẹ răn con.

Nhưng đạo đức cũng không ngăn cản được cờ bạc. Thậm chí, quan phụ mẫu trong tác phẩm lừng danh “Sống chết mặc bay” của văn hào Phạm Duy Tốn đã cùng đồng liêu sát phạt mê mải thâu đêm, mặc kệ nước lên, đê vỡ, hàng nghìn người dân chạy lụt, chết trôi, chết đói.

Từ năm1954, cờ bạc công khai bị nghiêm cấm trên toàn miền Bắc. Từ năm 1975, cờ bạc bị cấm tuyệt đối trên toàn quốc. Hình thức “vui chơi có thưởng” duy nhất là “xổ số kiến thiết”. Nó lập tức trở thành nguồn thu lớn của địa phương. Có tỉnh miền Tây, thu từ xổ số đúng bằng thu từ xuất khẩu tôm và lúa.

Thời đó, trở thành nhân viên, thậm chí lái xe, bảo vệ của công ty xổ số là ước mơ của bao nhiêu lao động. Và tất nhiên, một dòng chảy cờ bạc vẫn âm thầm trôi, dưới ngăn kéo bà bán nước đầu hẻm, kẹp trong túi quần anh viên chức cuối ngày đi làm về, trong làn đi chợ của người nội trợ sớm mai. Họ chơi đề, chơi lô, một hình thức ăn theo xổ số.

Rồi những trận bóng đá quốc tế thâu đêm. Sáng ra, những mí mắt thâm quầng, những lòng trắng ngầu tia máu. Không phải chỉ vì bóng đá. Mà vì thua độ. Những con phố cầm đồ từ Khâm Thiên tới Đặng Dung (Hà Nội) tấp nập mùa World Cup, giải Euro. Xe máy và bất cứ cái gì có giá đều được cầm cố, nhà rao bán gấp tràn ngập các trang mua bán trên mạng.

Dân cá độ VN mất nhà, mất xe cho những ông trùm cá độ ngồi bên trời tây mà không hề được lên máy bay coi cái sân bóng công viên các Hoàng tử hay sân Old Trafford nó tròn méo thế nào.

Nhà nước vẫn kiên quyết nói không với cờ bạc. Lần đầu tiên, toàn thể quốc dân đồng bào được mục kích một màn cá độ không tiền khoáng hậu trực tiếp trên vô tuyến truyền hình là khi Đại úy Lã Xuân Thắng, trung vệ đội trưởng Đội Công an Hà Nội tung cú sút thẳng tắp vào lưới nhà ở phút 90, khi đồng đội anh đã thả cả trận mà đối phương lờ vờ mãi không ghi nổi một bàn. Bị cả sân la ó, bị kiểm điểm, chàng Đại uý nước mắt lã chã: “Các chú bảo cháu phải đá thế nào bây giờ?”.

Quả là câu hỏi siêu khó, vì các quán nước vỉa hè đã cho kết quả đội của Thắng phải thua từ cả tuần trước. Các ông trùm cá độ muốn thế! Nhưng tất cả tấn bi hài kịch ấy trở thành trò trẻ con, trước đường dây đánh bạc siêu khủng liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC do Nguyễn Văn Văn Dương (SN 1975, trú tại đường Láng, Đống Đa, Hà Nội là Chủ tịch HĐQT) với số tiền càng truy càng kinh hãi: 5, 10, 18 nghìn tỷ đồng... và không biết sẽ là bao nhiêu nữa.

Cái nút của vụ án không còn là anh chàng Đại úy diễn vụng trước hàng triệu con mắt, mà là một tài năng tin học nổi tiếng, một viên tướng công an từng vào sinh ra tử được phong anh hùng.

Năm 2007, hãng cá cược Brocken nghiên cứu thị trường Việt Nam cho biết: 4,8 tỷ USD được người Việt bỏ ra hàng năm cho mọi loại hình cờ bạc. Năm 2016, khi vào Việt Nam, Vietlott tính: Có khoảng 3 tỷ USD doanh số chỉ riêng cho xổ số. Và năm 2017 vừa qua, doanh số của Vietlott đã là 20 nghìn tỷ VND, tương đương gần 1 tỷ USD.

Những hiện tượng và những con số thống kê cho thấy một thực trạng: Người Việt mê cờ bạc. Cấm kiểu này họ chơi kiểu khác. Cấm công khai thì chơi lén lút, cấm trong nước thì chuyển tiền ra nước ngoài.

Nhiều chuyên gia tài chính và an ninh mạng đã phân tích: Đường dây đánh bạc khổng lồ Phan Sào Nam - Nguyễn Văn Dương - Nguyễn Thanh Hóa - Phan Văn Vĩnh không thể tồn tại lâu như thế và chiếm đoạt số tiền khổng lồ như thế nếu pháp luật nghiêm cấm cờ bạc lậu, cho phép công khai và kiểm soát chặt chẽ một số hình thức kinh doanh đánh bạc.

Rào cản đạo đức vẫn được coi là yếu tố mạnh mẽ nhất ngăn cản các văn bản pháp quy về các điều kiện kinh doanh đánh bạc ra đời.

Chắc chắn, cuộc chiến pháp lý - kinh doanh - đạo đức còn dai dẳng. Nhưng, thực tế là dù cấm suốt hơn 60 năm nay, cờ bạc vẫn tồn tại và phát triển ở Việt Nam, kéo theo số tiền ngày một lớn, nạn nhân ngày một nhiều và tội phạm cũng ngày một cao cấp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.