An ninh hình sự

Đâm chết bạn nhậu rồi về nhà ôm mẹ khóc nức nở

03/10/2016, 08:07
image

Bất đồng trên bàn nhậu, Thương dùng dao đâm chết bạn rồi chạy về nhà ôm mẹ khóc nức nở.

hon-chien-ban-nhau

Đâm chết bạn nhậu rồi về nhà ôm mẹ khóc nức nở

Chiều tối hôm qua (2/10), Công an quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ hành vi giết người xảy ra vào hôm 1/10 vừa qua.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1986, ngụ tại nhà trọ trong hẻm 131, Xóm Chiếu, quận 4 (TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin trên báo Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay, khuya 1/10, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986) cùng Bùi Nhật Thương (SN 1984, ngụ quận 7) tổ chức ăn nhậu trong xóm trọ rồi xảy ra cự cãi xô xát trong lúc nhậu. Không làm chủ được hành vi của mình, Thương đã dùng dao đâm Cường trọng thương rồi bỏ chạy.

Những người có mặt tại hiện trường đã đưa Cường đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng Cường đã tử vong trên đường.

Về phần Thương, sau khi đâm bạn nhậu đã chạy về nhà mẹ đẻ ở quận 7 rồi ôm mẹ khóc nức nở, sau đó Thương đã bị công an vây bắt, báo Công Lý thông tin thêm.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.