Pháp đình

Đâm chết vợ vì bị cự tuyệt tình cảm

21/06/2016, 18:20

Ngày 21/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Hoài Sơn (SN 1987, quê Phú Yên) tù chung thân về tội “Giết người”.

_MG_0036
Bị cự tuyệt tình cảm, Sơn tức giận đâm chết vợ

Theo cáo trạng, Sơn và chị Đ.T.X.T. là vợ chồng và có hai người con. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên có mâu thuẫn với nhau. Tháng 9/2015, Sơn và T. vào TP HCM thuê phòng trọ ở và đi bán vé số.

Khoảng 1h45 ngày 12/10/2015, sau khi uống bia cùng một số người trở về, Sơn vào phòng thấy chị T. đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Lúc này, Sơn liền đến nằm sát và ôm chị T. nhưng chị này không đồng ý và gạt tay Sơn ra. Chị T. nói: “Tôi với ông không còn gì hết, tôi đã có người khác”.

Nghe xong, Sơn bực tức xuống bếp lấy dao lên và nói với chị T.: “Nếu bây giờ em không sống chung với anh nữa, anh đâm chết em được không?”. Chị T. trả lời: “Ông muốn làm gì thì làm”. Lúc này, Sơn liền cầm dao đâm đâm chị T. gục tại chỗ rồi chạy đến Công an phường tự thú. Chị T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, nhận thấy hành vi của Sơn là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Sơn mức án chung thân về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.