Pháp luật

Đâm thủng bụng sếp, bảo vệ côn đồ lĩnh án chung thân

12/09/2014, 14:18

Cho rằng sếp có thái độ coi thường mình là bảo vệ, Đan liền đi vào phòng bảo vệ lấy con dao và lao vào đâm ông Châu lia lịa, trong đó có một nhát thấu ổ bụng.

Cho rằng sếp có thái độ coi thường mình là bảo vệ, Đan liền đi vào phòng bảo vệ lấy con dao và lao vào đâm ông Châu lia lịa, trong đó có một nhát thấu ổ bụng. 

Nguyễn Tất Đan tại phiên tòa xét xử
Nguyễn Tất Đan tại phiên tòa xét xử

Theo VnExpress, bản án sơ thẩm ngày 11/9 của TAND Hà Nội nêu rõ, ông Nguyễn Tất Đan (SN 1953, trú ở ngõ 72, phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, có 8 tiền án, tiền sự) làm bảo vệ tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn.

Quá trình làm việc, ông Đan cho rằng Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi) rất khinh thường người lao động, trong đó có đối tượng nên mới tức tối trong lòng.

Sáng 7/4, bực tức vì ông Châu ra lệnh thực hiện dồn xe để lấy chỗ để ô tô, đối tượng vào phòng bảo vệ lấy con dao bấm giấu vào túi. Lợi dụng việc đưa báo vào buổi sáng, bị cáo vào phòng làm việc của Phó tổng giám đốc Châu. Một tay đưa báo, một tay bị cáo đâm dao vào bụng ông sếp.

Phát hiện sự việc, một số nhân viên công ty chạy đến ứng cứu. Sau này, giám định thương tích xác định ông Châu bị tổn hại 72% sức khỏe. Tại phiên tòa hôm nay, ông Châu không đề nghị bồi thường dân sự do thấy hoàn cảnh bị cáo Đan khó khăn. 

Quá trình xét xử, tòa khẳng định tuy nạn nhân không chết, song hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoảng 1, Điều 93 -BLHS. Với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tất Đan tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.