An ninh hình sự

Dàn trận bắt kẻ buôn ma túy số lượng "khủng", dùng súng chống trả

14/07/2021, 20:51

Biết đã sa vào trận địa mai phục của công an, đối tượng rút súng lên nòng sẵn sàng bắn trả lực lượng vây bắt.

Tối 14/7, Công an TP Vinh đã thông tin chính thức về chuyên án ma túy do lực lượng này vừa triệt phá thành công.

img

Số ma túy và khẩu súng đối tượng đã lên nòng để chống trả lực lượng chức năng hòng chạy trốn

Theo đó, qua điều tra cơ bản và mạng lưới trinh sát, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam. Đối tượng cầm đầu là Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Khi xác minh nhân thân đối tượng, công an xác định Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có mối quan hệ với nhiều đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thành phố Vinh.

Sau khi tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, Tài đã móc nối với các đối tượng người Lào để tìm mua ma túy.

Sau khi lấy hàng, Tài sẽ phân phối cho các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Vinh và trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Với bản chất ma mãnh, manh động, Tài thường ngụy trang thành người đưa hàng - “shipper” hoa quả, thuê xe ô tô lái đi nhận hàng nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tất cả các phi vụ ma túy đều do Tài trực tiếp giao dịch nên rất kín đáo. Đặc biệt, đối tượng luôn thủ sẵn vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị vây bắt.

img

Tài (dấu x đỏ) thường tự mình đi mua bán ma túy và núp dưới vỏ bọc người vận chuyển hàng hóa

Khoảng 22h10 ngày 12/7, sau khi nhận hàng ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Tài điều khiển ô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) thì rơi vào trận địa mai phục của công an và biên phòng.

Biết bị vây bắt, Tài cố thủ trong ô tô, lên đạn sẵn sàng chống trả công an. Tuy nhiên, nhanh như cắt, các chiến sĩ đã dũng cảm áp sát, đập vỡ kính xe, khống chế, tước vũ khí và bắt thành công đối tượng này.

Trên ô tô của Tài, công an thu giữ 18 kg ma túy đá, 3 kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng CZ83 có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng.

Bước đầu, Phạm Xuân Tài khai nhận số ma túy trên mua của một người Lào, đang trên đường vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.