Xã hội

Điều cảm động ở đám tang chung của 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy quả cảm

05/08/2022, 15:45

Lễ tang 3 liệt sỹ cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đang được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chiều 5/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chiều 5/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ba liệt sỹ đều công tác ở Đội PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977), Đội trưởng; Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003).

Ba liệt sỹ đều công tác ở Đội PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977), Đội trưởng; Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003).

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tới lễ tang 3 liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tới lễ tang 3 liệt sỹ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng thân nhân 3 liệt sỹ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng thân nhân 3 liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm chia sẻ với các thân nhân của 3 liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm chia sẻ với các thân nhân của 3 liệt sỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ tang tại lễ viếng 3 liệt sỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ tang tại lễ viếng 3 liệt sỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội chia buồn với các gia quyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo HĐND, UBND TP Hà Nội chia buồn với các gia quyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thắp hương trước anh linh của 3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thắp hương trước anh linh của 3 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang chia buồn với gia đình 3 liệt sỹ anh dũng hy sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang chia buồn với gia đình 3 liệt sỹ anh dũng hy sinh.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đông đảo người thân của 3 liệt sỹ đến dự tang lễ.

Đông đảo người thân của 3 liệt sỹ đến dự tang lễ.

Dòng người đi qua linh cữu của 3 liệt sỹ để tiễn biệt các anh lần cuối.

Dòng người đi qua linh cữu của 3 liệt sỹ để tiễn biệt các anh lần cuối.

Rất nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động.

Rất nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động.

Cô Thu Mai, giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc và bạn bè của liệt sĩ đến viếng tại nhà tang lễ Quốc gia.
"Phúc ngày xưa hiền lắm, ngoan lắm và có phần nhút nhát. Trong số các con của tôi thì Phúc chẳng có gì nổi bật đâu. Nhưng con rất nhiệt tình và là 1 trong 4 đứa đầu tiên về báo tin cho cô khi đậu cấp 3", cô Thu nghẹn ngào nói.

Khi được hỏi về cảm xúc của cô khi biết tin Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ, cô Thu bật khóc thành tiếng "Tôi quá bất ngờ. Tôi cứ ngỡ Phúc đang học đại học sao lại hy sinh. Khi biết rằng em "gác bút nghiên" để thực hiện nhiệm vụ cao cả với Tổ quốc trước, tôi tự hào lắm. Tự hào vì tôi đã từng là người chỉ dạy cho em"

Cô Thu Mai, giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc và bạn bè của liệt sĩ đến viếng tại nhà tang lễ Quốc gia. "Phúc ngày xưa hiền lắm, ngoan lắm và có phần nhút nhát. Trong số các con của tôi thì Phúc chẳng có gì nổi bật đâu. Nhưng con rất nhiệt tình và là 1 trong 4 đứa đầu tiên về báo tin cho cô khi đậu cấp 3", cô Thu nghẹn ngào nói. Khi được hỏi về cảm xúc của cô khi biết tin Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ, cô Thu bật khóc thành tiếng "Tôi quá bất ngờ. Tôi cứ ngỡ Phúc đang học đại học sao lại hy sinh. Khi biết rằng em "gác bút nghiên" để thực hiện nhiệm vụ cao cả với Tổ quốc trước, tôi tự hào lắm. Tự hào vì tôi đã từng là người chỉ dạy cho em"

Bạn Quỳnh Anh chia sẻ trong xúc động: "Vì muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình và mẹ của mình nên Phúc chọn nghĩa vụ công an PCCC. Trước ngày Phúc hy sinh 2 ngày, em hỏi Phúc có sợ không khi đi chữa cháy liên tục, Phúc trả lời không sợ gì, mà thấy vui vì được giúp đỡ mọi người".

Bạn Quỳnh Anh chia sẻ trong xúc động: "Vì muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình và mẹ của mình nên Phúc chọn nghĩa vụ công an PCCC. Trước ngày Phúc hy sinh 2 ngày, em hỏi Phúc có sợ không khi đi chữa cháy liên tục, Phúc trả lời không sợ gì, mà thấy vui vì được giúp đỡ mọi người".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.