Độc - Lạ

Đạp xe tạo hình mừng Quốc khánh Singapore

13/08/2018, 11:55

Nếu như phần lớn người dân Singapore tổ chức tiệc tùng để mừng ngày Quốc khánh thì anh Afiq Syazani...

26

Hành trình đạp xe tạo hình đầu sư tử của Afiq Syazani

Để hoàn thành quãng đường, người nhạc sĩ này đã sử dụng ứng dụng theo dõi định vị GPS, mất khoảng 7 giờ, hoàn tất vào đúng rạng sáng 9/8.

Syazani hơi tiếc vì “nếu tôi mua một chiếc xe đạp tốt thì đã có thể về đích sớm hơn”. Hiện, anh đang sử dụng một chiếc xe đạp vừa túi tiền.

Syazani nảy ra ý tưởng ăn mừng độc đáo này sau khi cùng một người bạn xem các vận động viên đạp xe trên thế giới thực hiện những chuyến đi nghệ thuật, vẽ hình trên bản đồ.

“Tôi chợt nảy ra suy nghĩ sao không vẽ hình gì đó mà người dân Singapore nào cũng tôn vinh?”, anh Syazani chia sẻ. Cuối cùng anh cùng bạn đã thống nhất vẽ một lộ trình hình đầu sư tử.

Syazani thực hiện khoảng 15 chuyến đi thăm dò trong 3 tháng để lên kế hoạch và tập luyện cho chuyến đi cuối cùng.

Anh cùng bạn thực hiện hành trình vào đêm 8/8, đi vòng qua khu vực trung tâm và phía Bắc Singapore, băng qua nhiều địa điểm như: Công viên tháp Toa Payoh và trường Bách khoa Nanyang Polytechnic. Mặc dù người bạn đi cùng bỏ cuộc giữa chừng, Syazani vẫn nỗ lực hoàn thành tuyến đường một mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.