Điều tra

Để cháu chết đuối, ông uống thuốc diệt cỏ tự tử

14/05/2016, 19:22

Ân hận sau khi sơ ý để cháu ngoại chết đuối, ông D. đã mua thuốc diệt cỏ về tự tử.

tam-kenh-3-hoc-sinh-lop-1-chet-duoi-thuong-tam.jpg
Ân hận về cái chết của cháu, ông ngoại đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin trên báo Dân Trí ngày 13/5, ông D. đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trả về do lượng thuốc độc ngấm vào cơ thể quá nhiều sau khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử vào trưa ngày 12/5.

Vụ việc xảy ra vào khoảng18h ngày 11/5, tại xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi ông D. vào tiếp khách để lại một mình cháu M.H.D (17 tháng tuổi) chơi phía ngoài rồi ngã xuống ao chết đuối.

Ân hận và cho rằng lỗi là do mình mà cháu chết oan ức, tới trưa ngày 12/5, ông D. uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Sự việc được mọi người phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến trưa ngày 13/5, ông D. được bệnh viện trả về do sức khỏe quá yếu và có nguy cơ tử vong.

Liên quan tới vụ việc đau lòng trên, thông tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm: “Cháu M.H.D là cháu ngoại của ông D., do vợ chồng con gái đi làm xa nên đã mang con xuống huyện Hoằng Hóa nhờ ông D. trông hộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.