Pháp luật

Đề nghị mức án cao nhất cho kẻ giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

08/08/2014, 17:02

Ngày 8/8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan vừa kết thúc điều tra vụ án giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ xảy ra hôm 1/6 vừa qua trên địa bàn huyện Đông Sơn.

Ngày 8/8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan vừa kết thúc điều tra vụ án giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ xảy ra hôm 1/6 vừa qua trên địa bàn huyện Đông Sơn.

Theo đó, Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội "Giết người, cướp tài sản"; đối mặt khung hình cao nhất tới án tử hình.

Còn các bị can Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi) - em cùng mẹ khác cha với Hải; Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi) - vợ Hải và Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi) - em con cậu được cơ quan xác định có hành vi giúp sức cho Hải bỏ trốn nên cấu thành tội danh "Che giấu tội phạm".

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị lực lượng Công an bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị lực lượng Công an bắt giữ

Theo kết luận của cơ quan điều tra, vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và chị Lê Thị Loan (47 tuổi) làm nghề cầm đồ và cho vay lãi tại nhà riêng có địa chỉ ở thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Vào khoảng 20h ngày 31/5, Hải mang xe máy đến nhà anh Lê Sỹ Thưởng cầm cố lấy 10 triệu đồng rồi đến xã Đông Tiến đánh bạc. Sau khi đánh hết tiền, Hải vay thêm 20 triệu đồng của một số người trong sới bạc tiếp tục sát phạt và lại hết sạch tiền.

Khi ra về nhà để ngủ, Hải tiếc khoản tiền vừa mất, lại đang nợ số tiền lớn nên hắn nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đến khoảng 3h30" ngày 1/6, Hải xuống bếp lấy một con dao phay giấu vào người rồi gọi Nguyễn Xuân Hà bảo: “Chở anh đi lấy cái xe”. Gần đến nhà anh Thưởng, Hải yêu cầu Hà quay về và gọi điện thoại cho chủ hiệu cầm đồ bảo: “Mở cửa cho em lấy cái xe”.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Thưởng-nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào ngày 1/6
Ngôi nhà của vợ chồng anh Thưởng-nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào ngày 1/6

Khi anh Thưởng ra mở cửa, Hải đề nghị được lấy xe về rồi trả tiền sau nhưng anh Thưởng không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại, Hải rút dao chém một nhát vào mang tai anh Thưởng.

Thấy vậy, anh Thưởng bỏ chạy vào trong bếp thì tên Hải tiếp tục đuổi theo truy sát. Lúc này, chị Lê Thị Loan từ trong buồng chạy ra ôm chặt phía sau và Hải bị anh Thưởng chém một nhát vào ống chân phải. Trước tình huống trên, Hải vung dao chém chết cả hai vợ chồng anh Thưởng.

Sau khi hạ sát đôi vợ chồng chủ tiệm cầm đồ, Hải đi vào trong buồng lục soát lấy được hai điện thoại di động và hơn hai triệu đồng trong túi quần anh Thưởng đang treo trên giá. Thấy chiếc két sắt đang đặt ở góc phòng, Hải cạy phá nhưng không được nên lấy vỏ chăn mỏng lót xuống kéo ra ngoài nhằm mang đi nơi khác đục phá.

Tuy nhiên, khi kéo ra đến phòng khách, qua chỗ xác chị Loan, Hải thấy nặng và  đuối sức nên đành bỏ lại.

Về phần Nguyễn Xuân Hà, sau khi chứng kiến người anh vừa gây ra tội ác nên vội phóng xe bỏ chạy. Dọc đường chạy xe, Hà suy nghĩ không thể bỏ mặc anh trai nên quay lại. Khi Hà gần đến nơi thì Hải gọi điện thông báo “tao vừa giết hai mạng người” và nhờ chở đi trốn.

Trên đường tẩu thoát, Hải ném con dao vừa gây án xuống ao nước. Hải yêu cầu em trai chở đến đoạn đường mới (thuộc thôn Tân Cộng, xã Đông Tân) để phi tang hai chiếc điện thoại của nạn nhân. Hải dùng đá đập nát hai điện thoại (do hoảng loạn nên nhầm vào một chiếc của mình) rồi ném xuống mương.

Về đến nhà, Hải không vào trong mà đi về phía bể nước nhà mẹ đẻ ở phía sau nhà riêng của vợ chồng Hải tắm rửa, thay quần áo. Nghe tiếng xả nước bất thường giữa đêm khuya, vợ Hải chạy ra và phát hiện chồng bị thương nặng phía bắp chân. Nghe chồng thông báo vừa giết người nên Nguyễn Thị Hiền đã khuyên ra đầu thú nhưng Hải không nghe và yêu cầu vợ gọi cho Nguyễn Tài Hoàng đến đưa ra đầu đường tránh phía Nam TP. Thanh Hóa bắt xe khách bỏ trốn vào phía Nam.

Sau khi xác định được đối tượng gây án, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành vây bắt đối tượng. Đến 10h50" ngày 2/6, Hải bị bắt tại địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.