Đền ơn đáp nghĩa phải là nhu cầu đạo đức của mỗi người

16/07/2014, 07:02

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong, Bộ GTVT phối hợp với Báo Nhân dân và Đài THVN đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Tri ân và Chia sẻ" vào tối qua (15/7).

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Báo Nhân dân và Đài THVN đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tri ân và Chia sẻ” vào tối qua (15/7).

Những tên núi, tên sông như: Đường 20 quyết thắng, Hang Tám cô, Ngã ba Đồng Lộc, đường Trường Sơn…  đã trở thành huyền thoại. Những câu chuyện “sẵn sàng chết để đồng đội được sống”. Những chiến công bi tráng và oanh liệt trên các tuyến đường huyết mạch vận tải vũ khí, lương thực giải phóng miền Nam được tái hiện qua những câu chuyện của các nhân chứng sống, các bài hát và hoạt cảnh khiến người xem cảm động, nhiều người không cầm được nước mắt. 

Cũng trong dịp này, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ra mắt quỹ “Cựu Thanh niên xung phong” với mong muốn tri ân nhiều hơn đến lực lượng này. Ngay tại buổi ra mắt, đã có rất nhiều doanh nghiệp hưởng ứng đóng góp vào quỹ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Phó Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi của các thế hệ cựu TNXP: “Do đất nước còn nghèo và còn khó khăn nên mặc dù chiến tranh đã lùi xa, hiện vẫn còn hàng trăm ngàn cựu TNXP và dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng. Hàng vạn TNXP và con cái họ đang bị phơi nhiễm chất độc da cam, phải vật lộn sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất về tinh thần cũng như vật chất
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đêm Tri ân và chia sẻ:“Do đất nước còn nghèo và còn khó khăn nên mặc dù chiến tranh đã lùi xa, hiện vẫn còn hàng trăm ngàn cựu TNXP và dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng". 

 

Về dự chương trình có cụ bà Lại Thị Vân, 80 tuổi, (ở Quế Võ, Bắc Ninh), là dân công hỏa tuyến mở đường Lào Cai, Yên Bái trong những năm kháng chiến chống Pháp. Dù hai mắt đã thay thủy tinh thể xong do tuổi cao nên chỉ còn thấy mờ mờ. Mỗi lần nhắc đến những năm mở đường gian khổ Cụ vẫn rất xúc động
Về dự chương trình có cụ bà Lại Thị Vân, 80 tuổi, (ở Quế Võ, Bắc Ninh), là dân công hỏa tuyến mở đường Lào Cai, Yên Bái trong những năm kháng chiến chống Pháp. Xem chương trình không ít lần cụ rưng rưng nước mắt. 

 

Cựu TNXP Nguyễn Thị Thọ, năm nay đã 86 tuổi. Tham gia TNXP từ khi mới 16 tuổi. Cu được Đảng và Nhà nước tặng thưởng rất nhiều huân, huy chương trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Hoàn cảnh của Cụ rất đặc biệt bởi hai vợ chồng không thể có con. 7 lần mang thai thì 7 lần bị hỏng mà không cách nào chạy chữa được. Đến nay Cụ và chồng Nguyễn Văn Lục (cũng đã 86 tuổi) vẫn sống dựa vào nhau
Cựu TNXP Nguyễn Thị Thọ, năm nay đã 86 tuổi. Tham gia TNXP từ khi mới 16 tuổi. Cụ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng rất nhiều huân, huy chương trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.  Vợ chồng cụ không thể có con do nhiễm độc trong những năm tham gia kháng chiến.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (cựu TNXP Quảng Bình) chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt về chuyện dùng tay nhặt các phần thi thể của đồng đội bị trúng bom khi đang sửa đường
Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (cựu TNXP Quảng Bình) chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt về chuyện dùng tay nhặt các phần thi thể của đồng đội bị trúng bom khi đang sửa đường

 

Những bài hát ca ngợi sự kiên cường, anh dũng của các chiến sỹ giải phóng, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đem đến cho khán giả nhiều xúc cảm và sự biết ơn sâu sắc
Những bài hát ca ngợi sự kiên cường, anh dũng của các chiến sỹ giải phóng, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đem đến cho khán giả nhiều xúc cảm
và sự biết ơn sâu sắc

 

Hoạt cảnh về sự hy sinh của 13 chiến sỹ và TNXP tại địa danh Hang Tám cô trên đường 20 quyết thắng (con đường chịu sự đánh phá ác liệt của bom Mỹ) khiến nhiều người nghẹn ngào, xót xa. Sở dĩ hang có tên Tám cô vì thường có 8 nữ TNXP vào đây nghỉ chân sau mỗi lần san lấp đường. Vào ngày 14/11/1972, sau một đợt ném bom đã có 5 chiến sỹ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hang. Còn 8 người đa phần là nữ bị kẹt bên trong vì một khối đất đá khổng lồ bịt kín miệng hang. Các đồng đội tìm đủ mọi cách nhưng không thể cứu ra được. Tiếng bên trong vẫn yếu ớt vọng ra nhưng sau 9 ngày thì tắt hoàn toàn dấu hiệu sống.
Hoạt cảnh về sự hy sinh của 13 chiến sỹ và TNXP tại địa danh Hang Tám cô trên đường 20 Quyết thắng khiến nhiều người nghẹn ngào, xót xa. Sở dĩ hang có tên Tám cô vì thường có 8 nữ TNXP vào đây nghỉ chân sau mỗi lần san lấp đường. Vào ngày 14/11/1972, sau một đợt ném bom,  5 chiến sỹ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hang. 8 người bị kẹt bên trong vì một khối đất đá khổng lồ bịt kín miệng hang. Các đồng đội tìm đủ mọi cách nhưng không thể cứu ra được. Tiếng bên trong vẫn yếu ớt vọng ra nhưng sau 9 ngày
thì tắt hoàn toàn dấu hiệu sống.

 

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoa - Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCTGT 4 (CIENCO 4) cũng xúc động bày tỏ sự khâm phục, cảm ơn đối với những TNXP và cho rằng, mọi sự tri ân, chia sẻ là cần thiết nhưng có lẽ không bao giờ có thể bù đắp hết những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh, trong đó có đến hơn một nghìn người con của CIENCO 4
Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoa - Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCTGT 4 (CIENCO 4) cũng xúc động bày tỏ sự khâm phục, cảm ơn đối với những TNXP và cho rằng, mọi sự tri ân, chia sẻ là cần thiết nhưng có lẽ không bao giờ có thể bù đắp hết những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh, trong đó có đến hơn một nghìn người con của CIENCO 4

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP và dân công hỏa tuyến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, quỹ Xã hội - Từ thiện của Công đoàn Bộ GTVT trao tổng cộng 200 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP và dân công hỏa tuyến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, quỹ Xã hội - Từ thiện của Công đoàn Bộ GTVT trao tổng cộng 200 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng.

 

2.000 cuốn sổ tiết kiệm mỗi cuốn trị giá 5 triệu đồng cũng được các đại biểu trao cho các cựu TNXP
2.000 cuốn sổ tiết kiệm mỗi cuốn trị giá 5 triệu đồng cũng được các đại biểu trao cho các cựu TNXP

 

Những cựu TNXP Việt Nam rất xứng đáng được nhận sự bù đắp vô điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần của xã hội. Họ xứng đáng có nhà để ở, xứng đáng được chăm sóc y tế, xứng đáng được xã hội chung tay nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con tàn tật, bị nhiễm độc ngay từ khi còn chưa sinh ra của họ
Những cựu TNXP Việt Nam rất xứng đáng được nhận sự bù đắp vô điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần của xã hội. Họ xứng đáng có nhà để ở, xứng đáng được chăm sóc y tế, xứng đáng được xã hội chung tay nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con tàn tật, bị nhiễm độc ngay từ khi còn chưa sinh ra của họ

 

Nhiều cựu TNXP đang sống trong cảnh cô đơn, thiếu nơi nương tựa. Không ít người trong số họ thuộc bộ phận nghèo nhất xã hội.
Nhiều cựu TNXP đang sống trong cảnh cô đơn, thiếu nơi nương tựa. Không ít người trong số họ thuộc bộ phận nghèo nhất xã hội.

 

Nhiều người được nhận quà từ quỹ Xã hội - Từ thiện của Công đoàn Ngành GTVT đã không cầm được nước mắt.
Nhiều người được nhận quà từ quỹ Xã hội - Từ thiện của Công đoàn GTVT đã không cầm được nước mắt.

 

Cũng trong dịp này, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ra mắt quỹ “Cựu Thanh niên xung phong” và thật vui mừng vì có rất nhiều doanh nghiệp đóng góp với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng (Trong ảnh là phần đóng góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Cienco 4 cũng là đơn vị tích cực trong công tác tri ân, 
Cũng trong dịp này, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ra mắt quỹ “Cựu Thanh niên xung phong” và thật vui mừng vì có rất nhiều doanh nghiệp đóng góp với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng (Trong ảnh là phần đóng góp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 với số tiền hơn 11 tỷ đồng). 

 

Ngân hàng BIDV ủng hộ vào quỹ số tiền 10 tỷ đồng
Ngân hàng BIDV ủng hộ vào quỹ số tiền 10 tỷ đồng

 

Công ty Tuấn Lộc, một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông ủng hộ 4 tỷ đồng
Công ty Tuấn Lộc, một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông ủng hộ 4 tỷ đồng

 

Nhiều năm nay, ngành GTVT và bản thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến các địa phương để dành tình cảm tri ân và trao quà cho lực lượng cựu TNXP. Nghĩa cử đó được nhân rộng và lan tỏa đến toàn thể CBCNVC trong ngành. Bộ trưởng Thăng đã từng nói với đoàn công tác trong lần giải quyết nhà ở cho một cựu nữ TNXP quận Long Biên:
Nhiều năm nay, ngành GTVT và bản thân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến các địa phương để dành tình cảm tri ân và trao quà cho lực lượng cựu TNXP. Nghĩa cử đó được nhân rộng và lan tỏa đến toàn thể CBCNVC trong ngành. Bộ trưởng Thăng đã từng nói: "Đền ơn đáp nghĩa phải là nhu cầu đạo đức của mỗi người". "Làm được gì cho lực lượng cựu TNXP thì phải làm ngay, nhỏ thôi cũng được. Đừng có đợi mỗi năm đến ngày 27/7 lại cầm một túi quà đến rồi mặt mày đăm chiêu để quay phim, chụp ảnh xong bỏ bẵng đi..." 

 

Chương trình khép lại trong niềm vui và sự xúc động. Nhiều cựu TNXP đã đến bắt tay Bộ trưởng Bộ GTVT để bày tỏ tình cảm đối với ngành GTVT và cá nhân Bộ trưởng. Những gì CBCNVC ngành GTVT đã làm cho lực lượng TNXP là rất trân trọng và đáng quý. 
Chương trình khép lại trong niềm vui và sự xúc động. Nhiều cựu TNXP đã đến bắt tay Bộ trưởng Bộ GTVT để bày tỏ tình cảm đối với ngành GTVT và cá nhân Bộ trưởng. Những gì CBCNVC ngành GTVT đã làm cho lực lượng TNXP là rất trân trọng và đáng quý. 

 Khánh Linh, Trần Hải

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.