Đời sống

Đẹp nao lòng mùa hoa tháng 3 trên những tuyến phố Hà Nội

Những ngày tháng 3, phố phường Thủ đô có sức hấp dẫn lạ kỳ với những mảng màu sinh động khi các loài hoa vào độ đua khoe sắc.

Khác với sự náo nhiệt, ồn ào của nhịp sống thường ngày, sự dịu dàng của các loài hoa vào mùa khoe sắc như hoa ban, hoa sưa, hoa gạo... đang đem lại nhiều xúc cảm đặc biệt cho những người yêu Hà Nội.

Không bỏ lỡ dịp hiếm có này, nhiều người đã tìm đến những địa điểm chụp ảnh check in lý tưởng. Ai cũng muốn lưu giữ cho mình khoảnh khắc đẹp nhất của Thủ đô lúc giao mùa.

img

Một trong những điểm ngắm hoa ban đẹp nhất là trên đường Hoàng Diệu, đối diện khu vực Đài tưởng niệm Bắc Sơn.

img

Bông hoa ban có 5 cánh, thường có màu trắng sọc hồng, tím, phớt tím và hồng.

img

Lần đầu tiên chụp ảnh cùng với loài hoa của núi rừng Tây Bắc, Vân Khánh (quận Cầu Giấy) cho hay: "Thấy mọi người chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nên em biết đến đường hoa này. Quả thực, hoa ban có một sức hút khó cưỡng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết".

img

Còn bạn Dương Hà (quận Ba Đình) chia sẻ: “Là người yêu hoa, thích chụp ảnh nên khi hoa ban nở, em tranh thủ rủ mọi người tới đây và hy vọng cả nhóm sẽ có được nhiều bức hình ưng ý".

img

Thời điểm này, hàng loạt cây hoa sưa cũng khoe sắc ở gần khu vực Quảng trường Ba Đình.

img

Hoa sưa có màu trắng đặc trưng, chỉ nở vào cuối xuân, nhiều người còn đặt cho loài hoa này biệt danh “tuyết nhiệt đới”. Khi có một cơn gió thoảng qua, hàng trăm cánh hoa mong manh rơi xuống, tạo nên khung cảnh mơ màng.

img

Những cành hoa sưa rủ trắng khiến đường Thanh Niên (ven Hồ Tây) vốn đã đẹp thơ mộng càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

img

Hoa sưa nở đẹp nhưng cũng chóng tàn.

img

Luôn dành tình cảm đặc biệt với loài hoa này, chị Thu Ngân (quận Thanh Xuân) bày tỏ: "Những bông hoa nhỏ li ti mang vẻ đẹp lãng mạn, tinh khôi từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một nét chấm phá không thể thiếu cho tháng 3 ở Hà Nội. Tuy nhiên, để chụp được bức ảnh ưng ý cũng không hề đơn giản".

img

Đến hẹn lại lên, diện mạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lại được tô thắm thêm bởi sắc đỏ của hoa cây gạo cổ thụ.

img

Những bông hoa đang vào độ rực rỡ nhất tô điểm cho công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương, từng được người Hà Thành gọi bằng cái tên quen thuộc “nhà Bác Cổ”.

img

Hào hứng chụp ảnh check in tại đây, hai bạn trẻ Song Nhi, Nguyên Ngọc (sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn) cho biết hình ảnh hoa gạo đã in sâu trong ký ức tuổi thơ với vẻ đẹp thanh bình, êm ả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.