An ninh hình sự

Đi chợ về thấy bạn tử vong với con dao cắm trên người

21/12/2015, 16:08

Cặp vợ chồng đi chợ về phát hiện người bạn đến chơi trước đó vài ngày đã chết với con dao cắm trên người.

chet_bat_thuong_PSWB
Đường số 14, nơi xảy ra vụ án người đàn ông chết với con dao tự chế cắm trên bụng. (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 21/12, Công an Q. Thủ Đức (TP. HCM) cho hay, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của ông Phạm Văn C. (49 tuổi, Thái Nguyên).

Theo tông tin ban đầu, cách đây khoảng vài ngày, ông C. là bạn của vợ chồng chị Thoa có đến nhà của vợ chồng này tại đường số 14 (P. Linh chiểu, Q. Thủ Đức) chơi. Đây là căn nhà vợ chồng Thoa thuê để ở khoảng 1 tháng nay.

Tại đây, ông C. được bố trí ở căn phòng trên lầu. Được biết, hàng ngày vợ chồng Thoa buôn bán ở chợ Từ Đức (Q. Thủ Đức). Khoảng 17h ngày 20/12, khi bán hàng về, vợ chồng chị Thoa gọi cửa ông C. nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng Thoa đã gọi điện báo công an. Khi phá cửa, công an phát hiện ông C. đã chết, trên bụng vẫn cắm một con dao tự chế.

Đếm 20/12, công an đã đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường để tiền hành công tác khám nghiệm tử thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.