Showbiz

Điểm danh những mối tình thầy - trò hay nhất trên màn ảnh

07/02/2018, 17:05

Mối tình thầy - trò là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim.

Thần Điêu Đại Hiệp

1319639-5a90f0f9e56828f5

Mối tình thầy - trò trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" gây nhiều xúc động với sự hy sinh và tình yêu cao cả

Là một trong những danh tác được chuyển thể nhiều nhất của Kim Dung, dù có bất kỳ thay đổi, sáng tạo gì thì Thần điêu đại hiệp vẫn ghi dấu bởi mối tình giữa sư phụ Cô Long và đệ tử Dương Quá. Dù sống dù chết đều phải ở bên nhau, dù bao nhiêu cách trở thì cuối cùng, mối tình ấy vẫn đẹp một cách trọn vẹn.

Đã trải qua nhiều phiên bản phim từ truyền hình, thay đổi hết diễn viên này đến diễn viên khác, câu chuyện tình của Tiểu Long Nữ - Dương Quá vẫn là một chuyện tình đẹp nhất nhì trên màn ảnh, nhận được sự yêu mến của khán giả cho tới ngày hôm nay.

Thành thật với tình yêu – Did We Really Love (1999)

[a2] (02)_resize

 

Bộ đôi Kang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) và Lee Shin Hyung (Kim Hye Soo đóng) vẫn được xem là một trong những cặp “thầy trò” đẹp nhất trong lòng khán giả châu Á dù phim đã được lên sóng sau gần 20 năm. Trong phim, Shin Hyung vào vai một giảng viên đại học môn tâm lý. Cô có tính cách điềm đạm, hiền lành cùng vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Trải qua nhiều tình huống chạm mặt đầy oái oăm, giữa cô giáo trẻ và cậu học trò bướng bỉnh dần nảy sinh nhiều tình cảm khác lạ.

Lần đầu cộng tác cùng nhau, hai ngôi sao nổi tiếng nhất nhì làng giải trí xứ Hàn bấy giờ đã viết nên một chuyện tình đẹp như tiểu thuyết nhưng cũng đầy đau đớn, bi kịch, lấy đi nhiều nước mắt người xem.

The Piano Teacher (2001)

[a2] (04)_resize

 

Được chuyển thể cuốn tiểu thuyết Die Klavierspielerin của nữ tác giả Elfriede Jelinek, đạo diễn Michael Haneke đã khắc họa rõ nét những xúc cảm dục vọng giữa một giáo viên dạy dương cầm ở tuổi trung niên đang hồi xuân và cậu học trò trẻ tuổi. Những cảnh quay mạnh bạo, kích thích thần kinh của người xem đến cao độ. Nhưng phim kết thúc đã để lại trong người xem ấn tượng về một câu chuyện tình yêu đẹp và mang màu sắc buồn bã.

The Piano Teacher đã đoạt hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ uy tín, trong đó có 3 giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2001. Tính dục trong The Piano Teacher rất đậm nét, nhưng không tạo nên cảm giác trơ trẽn mà lại đầy tính nghệ thuật từ góc quay, cảm xúc và tâm trạng được thể hiện qua diễn xuất của hai diễn viên chính.

Như Khúc Tình Ca - Romance (2002)

[a2] (08)

 

Năm 2002, bộ phim Như khúc tình ca lên sóng đã gây "bão" khắp màn ảnh Châu Á. Mối tình lãng mạn nhưng không thiếu phần sóng gió giữa cậu học trò lớp 12 Kwan Woo (Kim Jae Won đóng) và cô giáo Chae Won (Kim Ha Neul đóng) lấy đi những nụ cười và cả những giọt nước mắt của người xem. Đặc biệt với nữ diễn viên Kim Ha Neul, vai diễn Chae Won trong phim được coi là phát súng mở đầu cho hàng loạt vai diễn “giáo viên” được đánh giá cao sau này của cô.

Sang Doo, Let"s Go to School (2003)

[a2] (12)_resize

 

Trước khi vụt sáng tên tuổi với Full House (Ngôi nhà hạnh phúc) vào năm 2014, Bi Rain từng trải qua chuyện tình “cô-trò” trên màn ảnh nhỏ. Trong Sang Doo, Let"s Go to School, cuộc đời của anh chàng Sang Doo (Bi Rain đóng) thay đổi sau khi tình cờ gặp lại mối tình đầu Eun Hwan (Gong Hyo Jin đóng). Khi biết Eun Hwan hiện đang là giáo viên, chàng quyết định đi học lại, trở thành học sinh của nàng. Hai người tiếp tục viết nên chuyện tình hài hước, lãng mạn. Đây là một trường hợp hiếm có khác biệt so với phim cùng chủ đề khi 2 nhận trung tâm không có nhiều khác biệt về tuổi tác.

Vì sao đưa anh tới (2014)

[a2] (05)_resize

 

Do Min Joon (Kim Soo Hyun đóng) là hàng xóm, đồng thời là giáo sư ở lớp đại học của Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun đóng). Min Joon có học thức uyên bác và rất công bằng. Dù Chun Song Yi là ngôi sao nổi tiếng nhưng anh không hề thiên vị cô mà nhiều lúc còn khiến Song Yi mất mặt. Ban đầu là "oan gia" của nhau nhưng sau này, Min Joon và Song Yi lại nảy sinh tình yêu sâu đậm.

Không chỉ thành công ở quê nhà, Vì sao đưa anh tới còn gây sốt tại quốc gia tỉ dân Trung Quốc với hơn 2,5 tỷ lượt xem online. Đồng thời, phim cũng tạo làn sóng hâm mộ điên đảo tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hoa Thiên Cốt (2015)

[a2] (11)_resize

 

Hoa Thiên Cốt dựa theo cuốn tiểu thuyết mạng ăn khách cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Đây là tác phẩm được cư dân mạng Trung Quốc đánh giá là "bi tình" hay nhất từ trước đến nay. Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh đóng) là đệ tử duy nhất của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa đóng). Tử Họa bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn dõi theo, bảo vệ và chỉ dạy cho Thiên Cốt. Dần dần, Thiên Cốt "phải lòng" sư phụ của mình và mối tình sư đồ này đã đem đến cho cô bao đau khổ. 

Tuy nhiên sau bao sóng gió, hai thầy trò cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, sống cuộc đời tự do, tự tại, không màng thế sự. 

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017)

[a2] (09)_resize

 

Tác phẩm tình yêu học đường chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện, ít nhiều đã để lại tình cảm trong lòng khán giả trong năm qua. Trong phim, ngoài mối tình của 2 cặp nhân vật chính, tình yêu đầy bất ngờ của lớp trưởng Chiêu Minh và người thầy thể dục cũng khiến giả phải siêu lòng. Tuy thời lượng không nhiều cho cặp đôi này nhưng vẫn khắc họa một góc khác trong những kỷ niệm đẹp của các bạn nữ sinh cấp 3.

Thầy ơi… Em Yêu Anh (2018)

STILLS (2)_resize

 

Đại diện đến từ Nhật Bản, Thầy ơi… em yêu anh hòa quyện đủ các cảm xúc cay đắng ngọt bùi của tình yêu, đó cũng là điều làm nên sự đặc biệt của bộ phim này. Tình yêu giữa anh thầy giáo Ito và cô học trò Hibiki có đôi nét giống với Romeo và Juliet. Đó là mối tình của Ito - một chàng trai luôn trốn chạy khỏi cảm xúc của con tim mình, và Hibiki - một cô gái luôn chạy theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng, chỉ khi Hibiki nhìn rõ trái tim đối phương, thấu hiểu nỗi đau của đối phương, lúc ấy cô mới biết được tình yêu thực sự là gì.

Một cuộc tình mà đơn giản chỉ cần nói ra nhưng chỉ vì anh là thầy của em nên cả hai như 2 cực của một nam châm, càng chạy trốn càng hút nhau. Cả hai chỉ có thể đến với nhau sau khi trải qua hàng loạt các tình cảm dằn vặt đầy đau đớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.