• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Điểm hẹn yêu thương và bữa cơm 2.000 đồng

26/08/2014, 13:09

Chia sẻ phần khó khăn của người nghèo, một nhóm bạn trẻ Tp.HCM đã thành lập CLB "Điểm hẹn yêu thương" để mang đến những bữa cơm thấm đẫm tình thương yêu…

Chia sẻ phần khó khăn của người nghèo, một nhóm bạn trẻ Tp.HCM đã thành lập CLB “Điểm hẹn yêu thương” để mang đến những bữa cơm thấm đẫm tình thương yêu…

nn
Nhóm bạn trẻ của CLB Điểm hẹn yêu thương chăm sóc cho người nghèo

Gần 2 năm qua, điểm hẹn trên trở thành địa chỉ quen thuộc của người nghèo ở quận Thủ Đức và một số vùng cận TP. Hồ Chí Minh. Nhóm có 9 thành viên được khởi xướng bởi chị Lê Thị Hoàng Hải (SN 1983 quê ở Bạc Liêu) và các thành viên khác là những bạn sinh viên…

Chị Hải cho biết, ban đầu mấy chị em ngồi nói chuyện với nhau chơi, rồi tự nhiên nghĩ tới việc nấu cơm, hay làm gì đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó lên mạng tìm thì thấy có quán cơm 2.000 đồng ở Ngô Quyền, rồi chị tìm tới đó để học hỏi…

Thế là từ tháng 12/2012, quán cơm 2.000 đồng ra đời tại số nhà 2A, đường 13, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.  Đây cũng là ngôi nhà mà chị Hải thuê để ở và kinh doanh. Mỗi tuần 2 ngày, vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần, mỗi ngày nhóm của chị Hải nấu 60 phần cơm bán cho người nghèo với giá chỉ 2.000 đồng/hộp.

Bữa cơm 2000 đồng mà nhóm thực hiện
Bữa cơm 2.000 đồng mà nhóm thực hiện

Tiếng lành đồn xa nên nhiều người tìm đến chia sẻ từ vật chất đến tinh thần. Nhờ đó mà có thêm mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật, nhóm nấu 300 suất cơm miễn phí chở đến Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) để phát cho những bệnh nhân nghèo. Nhóm còn tổ chức những chuyến từ thiện, trao quà cho các cụ già neo đơn ở Mái Ấm Thiên Ân quận Thủ Đức và trẻ khuyết tật tại Thiên Phước (quận 12, TP.HCM).  Xa hơn nữa là những chuyến từ thiện cho trẻ em vùng sâu tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Chị Hải chia sẻ: “Mỗi chuyến đi, mỗi nơi đến đều để lại những kỷ niệm riêng và sau những chuyến đi đó, mình cảm thấy rất vui vì đã làm được việc có ý nghĩa và các thành viên đều có thêm động lực vận động giúp thêm cho người nghèo…”.

Kế hoạch gần nhất tới đây của nhóm là vào ngày rằm Trung Thu này, nhóm sẽ tới một số trại trẻ mồ côi và khu phố có trẻ em nghèo để tặng bánh, kẹo, đèn lồng cho các em. Bên cạnh đó là biểu diễn các tiết mục văn nghệ “cây nhà là vườn” để góp vui cùng các em nghèo trong ngày Trung Thu…

Việt Văn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.