Chuyện dọc đường

Điểm tin TNGT mới nhất: Đi ghe chở lúa, hai mẹ con chết thảm

04/06/2016, 09:31

Sà lan đâm vào ghe chở lúa, hai mẹ con chết thảm; Xe tải tông xe máy, 3 người tử vong...

1.1

Chiếc sà lan đã đâm vào ghe chở lúa khiến người mẹ tử vong trên ghe còn bé gái văng xuống sông Hậu. - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sà lan đâm vào ghe chở lúa, hai mẹ con chết thảm

Vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra sáng sớm ngày 3/6, tại đoạn sông Hậu thuộc khu vực ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang đã khiến hai mẹ con chết thảm .

Vào thời điểm trên, sà lan do Lê Thanh Cường, 33 tuổi, ở xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang điều khiển từ hướng Châu Đốc đi Long Xuyên, đến khu vực trên thì va chạm ghe chở lúa thuê của anh Phạm Văn Tâm ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang đang đậu trên sông Hậu.

Cú va chạm đã khiến nạn nhân Lưu Thị Mỹ Hạnh, 31 tuổi tử vong trên ghe còn bé Phạm Thị Nhí (5 tuổi) văng xuống sông Hậu tới 5h sáng cùng ngày lực lượng chứng năng mới vớt được thi thể bé. May mắn là anh Tâm và đứa con 3 tuổi đã thoát nạn. Xem chi tiết tại đây

2.1

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: CTV

Xe tải tông xe máy, 3 người tử vong

Theo thông tin trên Zing.vn, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra khoảng 19h ngày 3/6, tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, khiến cả 3 người đi trên xe máy tử nạn

Theo nhân chứng, trước khi tai nạn xảy ra họ thấy người đàn ông chạy xe máy biển số 68G1, chạy ra từ một đám cưới ở tổ 2 (ấp Suối Đá). Sau xe ông này có hai phụ nữ.

Lúc này, xe tải biển số 60M (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo một máy bơm bêtông chạy từ hướng Suối Đá về thị trấn Dương Đông đã va chạm vào xe máy biển số 68G1 khiến ba người ngã xuống đường. "Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải lái ô tô bỏ chạy khoảng 500 m thì bị người dân chặn lại", một nhân chứng nói.

Hai phụ nữ được xác định tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng và tử vong trên đường vào bệnh viện. Công an huyện Phú Quốc đang xác minh danh tính 3 nạn nhân, có thể là những người đến từ đất liền.

3.1

Giữa trưa nắng nóng, xe khách bỗng nhiên bốc cháy hừng hực, còn trơ khung. - Ảnh: Zing.vn

Xe khách cháy trơ khung, hành khách nháo nhác bỏ chạy

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h40 ngày 3/6, trên QL1A đoạn qua thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định khiến hành khách trên xe nháo nhác bỏ chạy

Theo tin tức trên tờ Công an TP.HCM, thời điểm trên xe khách giường nằm BKS: 18B-01326 do tài xế Trần Duy Điều (SN 1973, trú huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, trên xe chở khoảng 17 người và một số nông sản như gạo, dưa.

Trong lúc xe đang chạy bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Phát hiện ngọn lửa bốc lên cao, tài xế lập tức dừng xe. Những người đi trên xe và người dân xung quanh nơi xảy ra cháy đã dùng các phương tiện sẵn có như bình chữa cháy và nước để dập lửa, tuy nhiên khi ngọn được dập tắt thì chiếc xe khách chỉ còn lại trơ khung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.