Showbiz

Diễn viên Nhật Kim Anh: Cuộc đời tôi còn thê thảm hơn vai diễn

16/10/2021, 06:05

Nhật Kim Anh đánh dấu sự trở lại màn ảnh trong phim truyền hình “Lưới trời” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Trong phim, cô vào vai Út Hạnh, người phụ nữ có số phận khổ đau, bị lừa dối tình cảm, mất con, trải qua nhiều trắc trở trong cuộc sống…

Chị đã có những trải lòng với Báo Giao thông về nghiệp diễn, về cuộc sống riêng tư.

img

Nhật Kim Anh trong phim “Lưới trời”

Không đủ can đảm nhận vai phản diện

Vai diễn Út Hạnh có nhiều điểm khá giống vai Thị Bình trong phim “Tiếng sét trong mưa”. Chị có ngại bị so sánh?

Từ trước tới nay, tôi đã đóng trên dưới 20 bộ phim và các tuyến nhân vật đều khác nhau. Mỗi vai diễn của tôi đều có những màu sắc khác biệt.

Với bộ phim này, tuy vẫn là vai một cô gái trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt nhưng mô tuýp nhân vật hoàn toàn khác những vai diễn trước đây tôi thể hiện, có số phận khác.

Tuy nhiên, có lẽ tôi có duyên với những vai bi. Tôi có thể đưa khán giả vào trong nội tâm và đời sống của nhân vật, chứ không chỉ đơn thuần là một Nhật Kim Anh đang thể hiện vai diễn.

Trong “Lưới trời”, khán giả sẽ thấy đó là Út Hạnh chứ không phải Thị Bình, sự bi ai của hai nhân vật cũng khác nhau.

Lý do gì khiến chị lựa chọn vai diễn mang màu sắc giống những dạng vai mình từng thể hiện?

Đúng là nhắc tới Nhật Kim Anh, mọi người thường nhớ tới những dạng vai đa sầu đa cảm, khóc lóc tối ngày.

Đáng lẽ ban đầu trong “Lưới trời”, tôi sẽ đóng vai phản diện. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền và nhà sản xuất cũng muốn tôi đóng thử vai phản diện để thay đổi hình tượng.

Nhưng tôi không đủ can đảm để “trỗi dậy”. Bởi, làm điều đó là sự mạo hiểm, có thể đánh mất tình thương của khán giả dành cho mình bao lâu nay.

Từ trước tới nay trong phim truyền hình, khán giả thương tôi bởi những vai bi hơn. Giờ đóng vai ác, tôi sợ tình cảm đó sẽ trôi sông trôi bể hết. (Cười)

img

Một cảnh trong phim "Lưới trời" do Nhật Kim Anh thủ vai

Nhưng diễn viên giỏi thường sẽ cho thấy mình có thể hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau. Chị không định chứng minh thực lực của mình?

Thực ra, tôi từng thử sức ở vai phản diện trong phim điện ảnh “Cạm bẫy: Hơi thở của quỷ”.

Nhưng đúng là hình tượng rất quan trọng. Nếu bạn đã ghét một nhân vật nào đó, diễn viên thường sẽ bị ghét theo.

Khi đó, ở những bộ phim khác, diễn viên có đóng thương thế nào, khán giả cũng có chút cảm nhận khác khi nghĩ tới hình ảnh phản diện.

Trong phim, chị còn hóa thân vào thời trẻ của nhân vật ở tuổi đôi mươi. Chị không ngại bị chê “cưa sừng làm nghé”?

Bản thân tôi chưa đọc được những nhận xét nào của khán giả về vai diễn mới.

Nhưng tôi mong mọi người sẽ đón nhận như những vai diễn trước đây của tôi, đón nhận một sự mới mẻ trong thời gian này.

Tất nhiên, tôi là người đã có tuổi và không phải người có nhan sắc trẻ mãi không già.

Khi đóng vai 18, 19 tuổi, tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ, phải tự tìm cách để ép số tuổi mình xuống cho phù hợp và đỡ gượng gạo nhất.

Trước khi tham gia phim, tôi phải thay đổi về tạo hình, cắt tóc, làm đủ kiểu để ăn gian tuổi cho đúng nhân vật.

May là thời gian tuổi trẻ của nhân vật cũng không phải quá dài vì vai diễn trải từ tuổi trẻ đến tuổi trung niên.

Mối quan hệ với chồng cũ đã cải thiện

img

Diễn viên Nhật Kim Anh

Đóng nhiều vai diễn bi, chị không sợ vai diễn sẽ vận vào cuộc đời mình?

Cuộc đời của tôi còn thê thảm hơn vai diễn đó chứ! (Cười).

Tôi từng nghĩ, phải chăng mình hát nhiều bài buồn, đóng nhiều vai diễn bi nên có thể có chút xíu bị ảnh hưởng.

Nếu có gì đã vận vào cuộc sống, đó là số của mỗi người. Mình muốn tránh cũng không thể tránh được.

Do đó, có suy nghĩ hay lo lắng cũng không giải quyết được điều gì. Việc của mình là làm hết khả năng để mọi thứ đạt được hiệu quả một cách tốt nhất.

Nhân vật có những nét nào giống với cuộc đời của chị không?

Có một số điểm như việc Út Hạnh bị mất con, sau đó về tìm con. Vì con cái, nhân vật cũng phải sống trong đau khổ, những ức chế dồn nén…

Tôi nghĩ, điều đó có chút tương đồng với mình bên ngoài. Còn lại, nhân vật hoàn toàn không có điểm gì giống tôi bên ngoài, từ tính cách đến hoàn cảnh, chuyện tình cảm.

Trong phim, có cảnh nhân vật bị tráo đổi con. Tôi chưa từng trải qua điều đó nhưng tôi nghĩ, tình mẫu tử luôn thiêng liêng và nhiều xúc cảm.

Điều đó khiến tôi dễ nhập vai, thể hiện những cảm xúc đó.

Thực ra thời điểm bấm máy bộ phim, tôi đang gặp vấn đề trong cuộc sống riêng. Lúc đó, tôi đang ra tòa vì chuyện liên quan tới vấn đề giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Thời gian đầu, tôi định từ chối bộ phim vì muốn tập trung lo vấn đề cá nhân trước. Tôi muốn ngưng mọi thứ vì căng thẳng.

Nhưng sau đó, việc cá nhân chưa thể giải quyết được nên tôi nhận vai. Tôi cũng được đạo diễn Phương Điền thuyết phục khá nhiều.

Tính của tôi trước nay là nhận dự án nào sẽ chỉ nhận duy nhất để tập trung, dồn sức nên suốt thời gian qua, tôi chỉ đóng bộ phim này.

Trong quá trình quay, tôi mệt mỏi nhiều thứ. May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi.

Hiện tại, mối quan hệ của chị với chồng cũ như thế nào sau phán quyết của tòa án chị được quyền nuôi dưỡng con?

Mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện hơn, không còn căng thẳng với nhau nữa. Mọi chuyện bây giờ cũng đã dễ dàng hơn.

Anh Lộc đã thoải mái cho tôi gọi điện gặp con, nói chuyện với con chứ không như trước đây.

Tôi nghĩ, nếu như ngay từ đầu anh ấy làm như vậy, có lẽ đâu có chuyện gì xảy ra. Anh ấy làm căng thẳng quá khiến mọi chuyện lại phức tạp lên.

Tất nhiên, ai cũng vì thương con cả nên có lẽ điều đó mới xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi.

Dù giành được quyền nuôi con nhưng dường như mấy tháng qua, chị đã không gặp được con trai, đến mức phải làm video trên mạng để chúc mừng sinh nhật con?

Con trai tôi đang sống ở Cần Thơ với gia đình bên nội. Mấy tháng qua, vì dịch bệnh nên tôi cũng chưa thể về thăm con, đón con lên TP.HCM được.

Con ở xa nên tôi mới phải quay video để tặng con món quà sinh nhật mà bé thích. Tôi đã mua một căn hộ kế bên nhà của mình, cải tạo căn phòng tặng Putin (tên thân mật của con trai Nhật Kim Anh - PV).

Đến giờ, con trai vẫn chưa thể lên để nhận món quà này. Tuy nhiên, tôi có gọi điện qua facetime và khoe với con.

Putin rất thích, hí hửng và khen món quà đẹp. Putin cứ nũng nịu hỏi tôi: “Mẹ có xây căn hầm bí mật cho con không?”, “Mẹ đừng cho ai ngủ trên giường của con nhé”.

Thấy con vui và thích món quà, tôi rất hạnh phúc.

Con trai sống ở xa, có nhiều khó khăn cho chị trong việc dạy dỗ con?

Tôi đã đăng ký cho Putin học ở trên TP.HCM rồi nhưng bé vẫn đang ở dưới Cần Thơ. Gia đình bên nội ở Cần Thơ cũng đã đăng ký cho con học dưới đó rồi.

Do đó, chắc chắn Putin đã nhập học và học online từ đầu năm học đến giờ, nên tôi cũng chưa biết phải làm sao.

Sắp tới khi hết dịch bệnh, tôi sẽ phải xuống đó lần nữa để nói chuyện với bên nội xem tình hình như thế nào.

Tôi vẫn chưa hỏi con về chuyện này nhưng tôi nghĩ, Putin vẫn thích học ở dưới đó vì trẻ con thường thích những gì gần gũi, quen thuộc với mình.

Với tôi, chỉ cần con trai biết thương mẹ và biết mẹ thương con là đủ.

Cảm ơn chị!

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985. Cô là ca sĩ, diễn viên, từng tham gia nhiều bộ phim như “Vua bánh mì”, “Tiếng sét trong mưa”, “Song sinh bí ẩn”, “Vòng xoáy bạc”…

Nhật Kim Anh từng kết hôn với nhân viên ngân hàng tên Bửu Lộc và có một con trai Bửu Long.

Năm 2019, nữ diễn viên xác nhận ly hôn. Cô trải qua những phiên tòa giành quyền nuôi con với chồng cũ.

Tháng 3/2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có Quyết định giao quyền nuôi con cho Nhật Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.