Điều tra

Dòng người kéo dài 3km tiễn đưa 4 bà cháu ở Quảng Ninh

25/09/2016, 16:50
image

Không chỉ là anh em, họ hàng mà những người dân ở các địa phương khác cũng đến tiễn đưa 4 bà cháu.

14454046_1115250311855431_846157376_o

4 chiếc xe tang nối đuôi nhau đưa 4 bà cháu bị giết trong vụ thảm án Quảng Ninh lăn dần ra cồn chôn cất

Đúng 14h chiều 25/9, lễ đưa tang 4 bà cháu (bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007; cháu Phạm Thu Hà, SN 2008; cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013) là nạn nhân của vụ thảm án Quảng Ninh được tổ chức. Hàng trăm người đã sớm có mặt tại ngôi nhà 2 tầng của chị Vũ Thị Thanh (phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) để tiễn đưa những nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát rạng sáng 24/9.

Những ai đến đưa tang đều khóc nấc, buồn đau, tiếc thương cho cái chết oan trái của 4 bà cháu. Hàng dài dòng người 3km theo những chiếc xe tang đưa họ về nơi chín suối, trong đó có những người thân trong gia đình, các thầy cô, học sinh, bạn bè các cháu nhỏ, chính quyền địa phương và các những người không quen biết nhưng nghe tin nên tìm đến để chia buồn.

Bác Nguyễn Văn Khánh (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết: "Tôi nghe tin bà Hát và 3 cháu ngoại bị giết hại mà ghê sợ quá. Tiếc thương cho bà cháu và gia đình nên tôi đón xe khách sang đây thắp nén hương và chia buồn cùng gia đình. Mong rằng cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ để trừng trị đúng pháp luật".

14488993_1115250688522060_617413113_o

Ngay từ đầu giờ trưa, hàng trăm người đã có mặt tại gia đình nhà chị Vũ Thị Thanh để chuẩn bị tiễn đưa 4 bà cháu thiệt mạng trong vụ thảm sát

14424039_1115250331855429_2064408617_o

Con ngõ nhỏ chật kín người khi đưa tiễn 4 chiếc xe tang ra cồn chôn cất

14454057_1115250008522128_1940983878_o

Các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 10 đều nhường đường cho đám tang đi.

14455835_1115250028522126_421635754_o

Gia đình đau xót trước quan tài và di ảnh của cháu gái Vũ Khánh Huyền

14488830_1115250181855444_751667222_o

Dòng học sinh bạn cùng lớp của cháu Phạm Đình Hưng cũng đến để đưa tiễn bạn hiền

14453861_1115249938522135_1752136146_o

Có những người đi đường cũng đã xuống xe dắt bộ để tiễn đưa 4 bà cháu về nơi an nghỉ

14438905_1115249911855471_1730777773_o

Bà cụ đã khô cạn nước mắt trước nỗi đau mất mát người thân

14438812_1115249671855495_955672897_o

Cháu bé quá nhỏ khi phải sớm rời ra cuộc sống 

14488827_1115249428522186_494912713_o

Chị Vũ Thị Oanh (chị gái chị Vũ Thị Thanh, mẹ của cháu Vũ Khánh Huyền) đau xót, quằn quại trước khi thi thể của người thân được chôn cất. Riêng chị Vũ Thị Thanh vẫn đang được chăm sóc ở nhà do quá kiệt sức và sốc tinh thần

14446346_1115249331855529_465341322_o

Chị dâu của chị Vũ Thị Thanh cố gắng nhìn mẹ và các cháu lần cuối

 >>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.