Bất động sản

Dự án Roman Plaza, QMS Tower hứng mùi ô nhiễm nồng nặc từ sông Nhuệ

12/11/2019, 16:46
image

Hai dự án Roman Plaza và QMS Tower được giới thiệu nằm bên bờ sông Nhuệ thơ mộng, nhưng thực tế dòng sông này đang bị ô nhiễm, bốc mùi nồng nặc.

img
Ảnh chụp từ trên cầu Mộ Lao, Hà Đông

Dự án Chung cư Roman Plaza (Roman Plaza) do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh BĐS Hải Phát (Hải Phát Invest) làm chủ đầu tư. Được giới thiệu đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài, nay là đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, dự án là tổ hợp nhà ở khép kín, xây dựng theo phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu, không gian sống tinh tế, đẳng cấp. Dự án này có tổng diện tích hơn 35 nghìn m2, trong đó toà căn hộ 12 nghìn m2, diện tích khu biệt thự liền kề 7 nghìn m2; Quy mô 2 toà cao 25 tầng, 3 tầng hầng, 804 căn hộ, 20 lô biệt thự, 39 lô liền kề, vận hành quý IV/2019.

Tuy nhiên, thực tế dự án này đang hứng chịu mùi ô nhiễm, hôi tanh nồng nặc bốc lên hàng ngày từ sông Nhuệ, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ cư dân.

img
Rác thải, cơm thừa canh cặn đểu đổ xuống lòng sông

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông (trưa ngày 9/11), dãy nhà liền kề của dự án này chỉ cách bờ sông một con đường nhựa nội khu, một rặng cây mới trồng thưa thớt, nhú lá và một hàng cây dại mọc ven bờ sông từ trước. Khoảng cách từ hiên nhà đến bờ sông ước chừng 10m. Đứng trên đường nội khu nhìn xuống lòng sông nước đen xì, rác thải, cốc vỡ, bàn thờ cũ, nước thải sinh hoạt, cơm thừa canh cặn..., đổ bừa dưới lòng sông. Đứng chỉ vài phút, PV đã có cảm giác buồn nôn, khó chịu.

img
Nước sông đen xì bốc mùi hôi thối

Trong vai cán bộ kiểm tra môi trường, PV được chị N.T.L, sống 2 năm cạnh sông Nhuệ cho biết: "Mùi ác, mùi lắm, hôm nào cũng thế. Rác thải ở mọi nơi trôi về. Mưa khoảng một hai tiếng thì nước trong hơn, khác màu tí, một lúc sau thì đâu lại vào đấy. Không thấy ai vớt, dọn bao giờ, chai lọ họ cứ vứt xuống đấy".

Đại diện tổ dân phố số 11 Mộ Lao, nằm dọc bờ sông, đối diện bờ bên kia dự án Roman Plaza cho hay, nước sông nặng mùi, cả bốn mùa không trừ mùa nào, cứ không có mưa là mùi. "Mùi hôi, thối, nhiều chất bẩn, hanh khô ít mưa nước bẩn đặc quánh lại, gió thổi mùi bốc lên. Ngay sáng nay (9/11) cũng bị, lung tung không riêng giờ nào", đại diện này nói.

Theo tìm hiểu của PV, trước năm 2004 sông Nhuệ nước trong, có thể bơi được. Nhưng sau khi đóng cửa sông đoạn Chèm chảy vào nên xảy ra ô nhiễm từ đó đến nay. Nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt đều chảy ra sông.

"Nhà tôi quay lưng ra sông còn đỡ, nhiều nhà làm cửa ra sông, gió thổi chọc thẳng vào nhà, suốt ngày ngửi nước sông, rất nhiều chất bẩn thỉu, sinh ra đủ thứ bệnh tật, viêm mũi, dị ứng, phổi..., nhất là trẻ con người già", vị đại diện cho biết thêm.

Không chỉ dự án Roman Plaza, "ông hàng xóm" là tòa nhà thương mại và dịch vụ QMS Tower 2 Tố Hữu, nằm sát bờ sông, ngay đầu cầu Mộ Lao do công ty cổ phần Quang Minh làm chủ đầu tư cùng chung cảnh ngộ. Dự án này có tổng diện tích 6.565,5 m2, gồm 2 tòa chung cư cao cấp (cao 45 tầng) và 5 tầng hầm để xe, tổng mức đầu tư: 1.491 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.