Pháp đình

Dụ bạn đến nhà để sát hại vì nhớ lại chuyện cũ

12/12/2018, 14:37

Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, Tư rắp tâm nhắn anh Long đến nhà rồi ra tay với nạn nhân.

143059-48360512_1924780347576557_93667729718693068

Phạm Văn Tư nghe tòa tuyên án

Sáng 12/12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tư (29 tuổi, trú tại Thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân của vụ án là anh Trần Tiến Long (29 tuổi, ở cùng thôn).

Theo cáo trạng, Phạm Văn Tư và Trần Tiến Long vốn là bạn bè và có một số lần đã sử dụng ma túy cùng nhau.

Ngày 25/3, Tư đến nhà anh trai uống rượu và được mọi người trong gia đình khuyên bảo về việc nên đoạn tuyệt với ma túy.

Sau khi trở về nhà, Tư nghĩ đến việc chỉ vì bị anh Long rủ rê nghiện ma túy mà bản thân Tư không có công ăn việc làm, cuộc sống khó khăn. Vì thế, Tư nảy sinh ý định giết anh Long để trả thù. 

Nghĩ là làm, Tư nhắn tin rủ anh Long đến nhà chơi. Khi anh Long đến nơi, Tư đã dùng dao chuẩn bị sẵn xông vào đâm chém liên tiếp và chỉ dừng lại khi được người nhà can ngăn. Anh Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, bị thương tật 85%.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn đến giữa tháng 5/2018 thì ra đồn công an Nam Hồng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.