Hồ sơ tài liệu

Dự đoán “rợn tóc gáy” của nhà tiên tri Vanga về năm 2016

29/12/2015, 11:38

Nhà tiên tri mù Baba Vanga từng đưa ra rất nhiều dự đoán rùng rợn trong năm 2016 và xa hơn nữa.

Bà Vanga thời trẻ (bên trái) và ở giai đo
Bà Vanga thời trẻ (bên trái) và ở giai đoạn những năm cuối cuộc đời (phải) có nhiều dự báo rợn người về năm 2016

Rùng rợn dự đoán năm 2016

Nhà tiên tri mù Baba Vanga, người Bulgaria, qua đời năm 1996 ở tuổi 85 từng cảnh báo Châu Âu sẽ tràn ngập những kẻ cực đoan theo đạo Hồi. Bà Vanga dự đoán, cho tới cuối năm sau - 2016, Châu Âu mà chúng ta biết sẽ “không tồn tại” khi toàn bộ cư dân tại lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống, để lại “lục địa” gần như trống không, “đất hoang gần như không có bất cứ dấu hiệu của sự sống”.

Lời tiên đoán nghe quá bi kịch, nhưng có thể nhìn nhận lại những diễn biến liên quan năm vừa qua. Trong đó, IS đã tiếp cận tới gần Châu Âu, chiếm được Sirte – một thành phố quan trọng của Libya, nơi từ đây có thể nhìn thấy Địa Trung Hải và cũng là nơi sản sinh cựu độc tài Gaddafi. Sirte hiện là một thuộc địa của Nhà nước Hồi giáo hoạt động theo Luật Sharia.

Đây là chế độ mới, củng cố quyền lực bằng hàng loạt hình thức hành quyết nơi công cộng, không biết bao người bị trói tay và bị chặt đầu. Đối với những người mê tín dị đoan, những người luôn lo sợ ngày tận thế đang cận kề, thì những lời dự đoán trên của nhà tiên tri gần như sờ sờ ngay trước mắt họ.

Ngoài dự đoán trên, nhà tiên tri mù cũng có những dự đoán từ năm 2016 trở đi:

2023: Quỹ đạo Trái đất sẽ thay đổi (không một ai thực sự hiểu ý nghĩa của lời tiên đoán này).

2025: Dân số của Châu Âu sẽ về con số không

2028: Con người sẽ bay tới sao Kim, với hy vọng tìm ra nguồn năng lượng mới

2033: Mực nước thế giới sẽ lên cao do băng cực tan chảy (đây là việc đang diễn ra)

2043: Quá trình chuyển đổi của Châu Âu sang chế độ Nhà nước Hồi giáo hoàn tất. Rome được đặt làm thủ phủ của Châu Âu. Nền kinh tế thế giới phát triển thịnh vượng dưới luật pháp của Đạo Hồi.

2066: Mỹ sẽ sử dụng vũ khí thay đổi khí hậu mới lần đầu tiên hòng giành lại Romes và đưa nó trở về thời đạo Cơ đốc

2076: Chủ nghĩa cộng sản quay trở về với Châu Âu và phần còn lại của thế giới

2084: Tự nhiên được tái sinh (Chưa ai thực sự hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này)

2100: Mặt trời nhân tạo sẽ chiếu sang nơi đen tối của trái đất

2130: Với sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, nền văn minh sẽ phát triển cả ở dưới nước

2170: Phần lớn thế giới rơi vào cảnh khô hạn

2187: Hai vụ phun trào núi lửa lớn sẽ chính thức được ngăn chặn thành công

2201: Nhiệt độ giảm do quá trình nhiệt hạch của mặt trời chậm lại

2262: Các hành tình sẽ từ từ làm thay đổi quỹ đạo. Sao Hoả sẽ bị sao chổi đe doạ

2354: Mặt trời nhân tạo gặp sự cố gây hạn hán nhiều hơn

2480: Hai mặt trời nhân tạo sẽ va chạm, đưa Trái đất chìm vào bóng tối

3005: Một cuộc chiến trên sao Hoả sẽ thay đổi quỹ đạo của hành tinh này

3010: Sao chổi sẽ va phải mặt trăng. Trái đất bị bao phủ bởi đất đá và bụi

3797: Lúc này, mọi thứ trên trái đất sẽ bị huỷ diệt. Tuy nhiên, văn minh loài người đã đủ tiến bộ để chuyển tới một hệ thống sao khác.

Những lời tiên tri chính xác

Nhà tiên tri Baba Vanga từng dự đoán chính
Nhà tiên tri Baba Vanga từng dự đoán chính xác vụ tấn công ngày 11/9 tại Mỹ

Trước đó, từng có rất nhiều dự đoán của bà Vanga đã trở thành sự thật. Chẳng hạn, năm 1978, bà tiên đoán:“Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo... Syria sẽ đổ sụp dưới chân kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng lại là kẻ không xứng đáng...”.Có lẽ, lời tiên đoán này ứng với sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dự đoán khác, những năm 80, bà đã tiên đoán:Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc... Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng...”. Lời dự đoán này của bà Vanga khiến người ta liên tưởng đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua đang diễn ra ở Châu Âu.

Năm 1980 bà tiên đoán rằng: Cuối thế kỷ này, vào tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó”. 20 năm sau, vào đúng năm đầu tiên của thế kỷ 21, một thảm họa tàu ngầm đã xảy ra đối với Nga khi chiếc tàu ngầm mang tên Kursk gặp nạn ở biển Baren, kéo theo 118 sĩ quan và thủy thủ thiệt mạng.

Năm 1989, dường như bà Vanga đã nhìn thấy chính xác những gì xảy ra với nước Mỹ vào năm 2001 với lời tiên tri: “Đáng sợ! Đáng sợ! Những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy”.Ngày 11.09.2001 sự kiện tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (New York) đổ sập bởi vụ tấn công khủng bố đã ứng với lời tiên đoán này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.