An ninh hình sự

Dụ lấy điện thoại rồi bỏ rơi bé trai 8 tuổi ngoài đường

19/07/2017, 09:07

Sau khi dụ dỗ, lấy điện thoại của bé trai, tên trộm để em lại bên đường rồi bỏ trốn.

image1

Bé trai được nhóm hiệp sỹ tìm thấy và đưa về cho gia đình. (Ảnh: zing.vn)

Ngày 18/7, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã giao một đứa trẻ bị thất lạc, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An cho gia đình chăm sóc, thông tin trên Zing.vn.

Trước đó, chiều cùng ngày, 6 “hiệp sĩ” của đội tổ chức tuần tra các tuyến phố phường Thuận Giao phát hiện một bé trai khoảng 8 tuổi đứng khóc bên đường D1, khu dân cư Việt - Sing . Lúc này, nhóm “hiệp sĩ” đến hỏi chuyện thì biết cháu bị người lạ dụ dỗ đi chơi rồi bỏ lại bên đường.

Theo đó, bé trai này trong lúc cầm điện thoại hiệu Samsung J7 của mẹ rồi ra đầu ngõ đứng chơi. Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến gần, dụ bé lên xe rồi chở đến khu dân cư Việt – Sing. Tại đây, người lạ giật điện thoại trên tay bé rồi rời khỏi hiện trường, để bé này lại khu vực.

Theo Trí Thức Trẻ, khi phát hiện bé trai bị lạc, nhóm hiệp sỹ đã phân công anh em xác minh, tìm kiếm theo địa chỉ mà đứa bé cung cấp, đồng thời chở bé gợi ý để cháu nhớ đường về nhà.

Sau 30 phút, các hiệp sĩ đã tìm được gia đình của bé trong niềm vui khôn xiết lẫn những giọt nước mắt của cha mẹ.

Người cha của bé cho biết, trước khi phát hiện con mất tích, anh có nhận được cuộc gọi từ điện thoại mà bé cầm, khi nghe thì là gọng người đàn ông lạ, gọi cho anh nói lên lấy khô cá sặc.

Khi cha bé hỏi "Ai vậy?" thì đường dây bên kia tắt máy. Gia đình sau đó vô cùng lo lắng vì nghĩ đứa bé bị bắt cóc.

Ngày 18/7, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã giao một đứa trẻ bị thất lạc, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An cho gia đình chăm sóc, thông tin trên Zing.vn.

Trước đó, chiều cùng ngày, 6 “hiệp sĩ” của đội tổ chức tuần tra các tuyến phố phường Thuận Giao phát hiện một bé trai khoảng 8 tuổi đứng khóc bên đường D1, khu dân cư Việt - Sing . Lúc này, nhóm “hiệp sĩ” đến hỏi chuyện thì biết cháu bị người lạ dụ dỗ đi chơi rồi bỏ lại bên đường.

Bé trai này trong lúc cầm điện thoại hiệu Samsung J7 của mẹ rồi ra đầu ngõ đứng chơi. Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến gần, dụ bé lên xe rồi chở đến khu dân cư Việt – Sing. Tại đây, người lạ giật điện thoại trên tay bé rồi rời khỏi hiện trường, để bé này lại khu vực.

Theo Tri Thức Trẻ, khi phát hiện bé trai bị lạc, nhóm hiệp sỹ đã phân công anh em xác minh, tìm kiếm theo địa chỉ mà đứa bé cung cấp, đồng thời chở bé gợi ý để cháu nhớ đường về nhà.

Sau 30 phút, các hiệp sĩ đã tìm được gia đình của bé trong niềm vui khôn xiết lẫn những giọt nước mắt của cha mẹ.

Người cha của bé cho biết, trước khi phát hiện con mất tích, anh có nhận được cuộc gọi từ điện thoại mà bé cầm, khi nghe thì là gọng người đàn ông lạ, gọi cho anh nói lên lấy khô cá sặc.

Khi cha bé hỏi "Ai vậy?" thì đường dây bên kia tắt máy. Gia đình sau đó vô cùng lo lắng vì nghĩ đứa bé bị bắt cóc. 

img

Hàng không Mỹ gắn chip ngăn thất lạc hành lý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.