Thị trường

Đua nhau “chặt chém” trong dịp Tết

15/02/2016, 08:19

Dịp Tết, giá các mặt hàng tăng vọt, nhất là các loại rau, củ, quả, trái cây, thực phẩm, hải sản...

IMG_8828
Vũng Tàu chật kín khách trong những ngày cao điểm Tết, làm cho các dịch vụ ăn theo cũng được dịp “hốt bạc”

“Đắng lòng” bữa ăn

Tại chợ Phước Bình, Phước Long B (quận 9), chợ Bến Thành (quận 1) các mặt hàng rau, củ, quả tăng gấp 5 lần so với giá ngày thường. Đơn cử như bắp cải 50.000 đồng/kg (tăng 35.000 đồng), khổ qua 50.000/kg (tăng 40.000 đồng), dưa leo 40.000/kg (tăng 30.000 đồng)…

Các mặt hàng hải sản như: Tôm, mực, ốc cũng tăng từ 50 - 100.000 đồng/kg. Mực ống ngày thường là 150.000 đồng/kg nhưng giá sau Tết là 250.000 đồng/kg. Cửa hàng ăn uống những ngày này cũng được dịp tăng giá gấp đôi. Sáng mùng 5 Tết, lòng vòng mãi chúng tôi mới tìm được quán bún bò gần cổng Đình Phong Phú giao đường Lê Văn Việt (quận 9). Khi tính tiền, chủ quán đòi 55.000 đồng/tô, trong khi ngày thường là 25.000 đồng.

Trước đó, dịch vụ giữ xe đi lễ chùa, hội hoa xuân cũng đua nhau “chặt chém”.  Những điểm này đêm Giao thừa (29 Tết), giá gửi một chiếc xe máy thấp nhất là 30.000 đồng/xe, thậm chí tới 50.000 đồng/xe. Nơi có vị trí đẹp, gần điểm bắn pháo hoa thì giá gửi xe máy cao gấp 3 lần giá vé gửi ô tô của ngày thường tới 70.000 đồng/xe. Còn với xe ô tô, giá giữ xe lên tới 200.000 đồng/xe, nhiều người cũng đành chấp nhận.

Vũng Tàu: Khách sạn tăng giá chóng mặt

Những ngày cao điểm nghỉ Tết có hàng vạn khách từ khắp các tỉnh, thành đổ về Vũng Tàu tắm biển, tham quan nên đây là cơ hội để các dịch vụ, khách sạn, giữ xe tắm biển… "làm giá". Sáng 12/2 (mùng 5 Tết) trong vai một du khách tìm nhà nghỉ, PV Báo Giao thông đã có dịp khảo sát giá tại các nhà nghỉ, khách sạn ở TP Vũng Tàu. Tại các tuyến đường thuộc trung tâm TP Vũng Tàu như: Đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Trần Bình Trọng... nhà nghỉ, khách sạn mọc san sát nhau nhưng hầu hết đều treo biển kín phòng.

Chị Nguyễn Thị Linh - khách du xuân Vũng Tàu thuê một nhà nghỉ trên đường Hoàng Hoa Thám chia sẻ, dự đoán trước là giá khách sạn sẽ tăng đột biến trong những ngày Tết Âm lịch, gia đình chị đã đặt khách sạn từ gần 1 tháng trước, nhưng giá thuê cũng tăng từ 500.000 đồng/đêm lên 1 triệu/phòng đôi.

Vừa quay đầu xe khỏi nhà nghỉ Biển Xanh đường Nguyễn An Ninh sau khi chịu không thấu mức giá "trên trời" của nhà nghỉ này, anh Dương (27 tuổi, quê Bình Dương) cho biết: “Thấy biển giá là 250.000đồng/ngày thì cứ nghĩ Tết tăng lên gấp đôi, vào hỏi giá thì chủ nhà nghỉ nói còn phòng 2 giường nhưng hét giá 1,5 triệu/đêm. Đúng là giá trên trời”.

Long An: Ly trà đá giá 20.000 đồng

Trong mấy ngày sau Tết, dọc QL1, từ xã Mỹ Yên (Bến Lức) về phường Khánh Hậu (TP Tân An), nhiều người hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của hơn 1.000 quán ăn di động, quán “cóc” ven đường. Chỉ cần tấm lều, bạt che tạm, vài ba cái bàn, chục chiếc ghế, một thùng xốp, cây dù là thành điểm ăn, uống để đón khách vãng lai.

Trong số này, rất nhiều quán “chặt đẹp” với giá "trên trời", chất lượng thì không thể tưởng tượng nổi.Anh Trần Văn Dũng (32 tuổi, trú tại Vĩnh Long) làm công nhân ở quận Bình Tân, TP HCM kể: “Tôi chở vợ, con về quê, khi qua cầu Bến Lức mệt quá nên ghé vào quán kêu tô hủ tiếu. Chủ quán đem thức ăn lên mình chỉ húp đúng hai muỗng rồi bỏ, mùi tanh lắm, nước thì mặn, làm sao ăn nổi nhưng chủ quán tính 100.000 đồng/tô. Nồi lẩu chỉ vài lát cá giá 700.000 đồng. Ly cà phê sữa đá bình dân có giá 60.000 đồng, đặc biệt là ly trà đá giá 20.000 đồng...”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.