Thể thao

Đức 2-1 Algeria: Mướt mồ hôi với "xe bus châu Phi"

01/07/2014, 06:05
image

Không ai nghĩ ĐT Đức sẽ gặp khó khăn nhiều đến vậy trong trận đấu với Algeria.

Không ai nghĩ ĐT Đức sẽ gặp khó khăn nhiều đến vậy trong trận đấu với Algeria.

(Nguồn clip: VTV)

Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nên ĐT Đức không ngần ngại dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, chính Algeria mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét hơn trong hiệp 1, đáng tiếc là đã không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Đức vẫn chủ động trong cách chơi tấn công và kiểm soát bóng lên tới 70% nhưng các học trò của HLV Joachim Low lại hoàn toàn bế tắc trong việc xé toang mảnh lưới Algeria. “Chiếc xe bus đến từ châu Phi” đã làm nản lòng các chân sút áo trắng và có thể coi là thành công khi đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Đức (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước Algeria
Đức (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước Algeria

Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, “Xe tăng” đã vượt lên nhờ bàn thắng của Schuerrle ở phút 92. Tỉ số được nhân đôi cho đại diện châu Âu ở phút 118 với cú đá đầy uy lực từ chân Mesut Oezil. Trong thời gian ít ỏi còn lại, Algeria đã có được bàn gỡ Djabou nhưng chừng đó là chưa đủ để “Cáo sa mạc” ngăn người Đức giành chiến thắng.

Chung cuộc: 2-1

Bàn thắng: Schuerrle 92; Oezil 118 - Djabou 120

Đội hình ra sân:

img

Thống kê:

img

XEM TOÀN BỘ THÔNG TIN VỀ WORLD CUP 2014 TẠI ĐÂY

Hữu Hiệp 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.