Liên tục bị cậu con trai 6 tuổi mè nheo đòi mua chiếc xe tăng đồ chơi, ông bố Jian Lin ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã nổi máu thiết kế hẳn một chiếc xe tăng thật cho con.
Người cha chịu chơi từng là thợ cơ khí trong quân đội đã mất 2 tháng ròng rã cùng 40.000 nhân dân tệ (gần 136 triệu đồng) để làm “món đồ chơi” hầm hố này.
Theo Globaltimes, chiếc xe nặng 3 tấn, dài 4,5 m, cao 2,1 m, có nòng pháo quay được 360 độ. Jian cho biết dự án tiếp theo của anh là thiết kế phiên bản một chiếc xe tăng lội nước.
Theo Thanh niên
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận