An ninh hình sự

Em bất ngờ chém anh ruột tử vong ngoài ruộng

03/08/2017, 07:30

Tình cờ gặp nhau ở cánh đồng ruộng của gia đình, nhớ lại chuyện tranh chấp đất, em chém anh ruột tử vong.

IMG_2850

Mâu thuẫn trong tranh giành đất, em chém anh ruột tử vong. Ảnh minh họa

Sáng 3/8, Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đang phối hợp Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Đỗ Văn Hạng (SN 1945, ngụ ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ) bị em ruột chém trọng thương và nhấn xuống ao nước tử vong.

Khoảng 16h ngày 2/8, ông Hạng và Tuấn tình cờ gặp nhau ở cánh đồng ruộng của gia đình, do nhớ lại chuyện tranh chấp đất nên hai bên có lời lẽ bất đồng, sau đó xảy ra xô xát. Bất ngờ ông Đỗ Văn Tuấn (SN 1956, ngụ cùng địa phương, em ruột Hạng) cầm sẵn con dao trên tay chém trúng vào đầu nạn nhân vết thương khá dài chảy máu nhiều. Chưa dừng lại, ông Tuấn tiếp tục nhấn đầu ông Hạng xuống ao nước ở ruộng lúa cho đến chết, sau đó bỏ về nhà và ra xã Nhựt Ninh đầu thú.

Riêng ông Hạng được người dân phát hiện đưa vào trạm y tế cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.