An ninh hình sự

Em trai dùng bóng đèn đâm chết anh vì chửi mẹ ruột

12/04/2016, 20:50

Trong lúc xô xát, em trai vơ lấy bóng đèn đâm vào đùi anh ruột dẫn đến tử vong do mất nhiều máu.

Anh_1_1
Trong lúc xô xát vì thấy anh trai chửi mẹ, em trai vơ lấy bóng đèn đâm vào đùi anh ruột dẫn đến tử vong do mất nhiều máu.

Theo Zing, hôm nay 12/4, công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Hạnh (39 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người.

Trước đó vào đêm 10/4, Trần Văn Sỹ (47 tuổi) là anh ruột của Hạnh đi nhậu về rồi chửi bới mẹ già trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7). Thấy chướng mắt, Hạnh tới khuyên nhủ thì bị Sỹ dùng vũ khí tấn công, quá tức giận Hạnh chạy tới thùng rác vơ lấy bóng đèn huỳnh quang đâm vào đùi anh mình.

Cũng theo báo NLĐ, Sỹ bị thương và chảy nhiều máu nhưng vẫn cố chạy ra ngoài đường kêu cứu, sau đó được người dân đưa tới bệnh viện quận 7 nhưng đã tử vong sau đó vì mất quá nhiều máu.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.