Thời sự Quốc tế

Em trai Tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời

16/08/2020, 11:22

"Robert sẽ được tưởng nhớ, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Ký ức về Robert sẽ sống mãi trong tim tôi..." - ông Trump nói về người em vừa mất.

img
Ông Robert Trump và ông Donald Trump trong bức ảnh chụp năm 1999 - ảnh AP.

Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo tin buồn về việc em trai mình, ông Robert Trump, đã qua đời tại một bệnh viện ở New York vào đêm 15/8 (giờ Hoa Kỳ), hưởng thọ 72 tuổi

"Trong nỗi buồn sâu sắc, tôi xin chia sẻ rằng người em trai tuyệt vời của tôi, Robert, đã thanh thản lìa trần hồi tối nay. Robert không chỉ là em tôi, mà còn là người bạn tốt nhất của tôi.

Robert sẽ được tưởng nhớ, nhưng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Ký ức về Robert sẽ sống mãi trong tim tôi.

Thương mến em, Robert. Ra đi thanh thản", hãng Reuters dẫn chia sẻ của ông Donald Trump.

Trước đó, ngày 14/8, Nhà Trắng xác nhận ông Robert Trump đã nằm viện tại một bệnh viện ở thành phố New York.

Sau đó, truyền thông Mỹ nói rằng Robert đã nằm tại Bệnh viện New York-Presbyterian, khu Manhattan.

Ông Robert sinh năm 1948, là em ruột của Tổng thống Donald Trump. Robert là một giám đốc và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc quản lý công ty bất động sản Trump Organization. Ông cũng là thành viên ban giám đốc của Công ty ZeniMax Media.

Robert Trump là em trai út trong gia đình 5 anh chị em của tổng thống Mỹ. Đầu năm nay, ông Robert tuyên bố luôn ủng hộ anh trai "một nghìn phần trăm".

Hôm 14/8, ông Trump đã đến thành phố New York để thăm em trai đang nằm điều trị trong bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.