An ninh hình sự

Ghê rợn thủ đoạn chủ "động quỷ" ép các cô gái bán dâm

14/04/2021, 19:11

Nhiều cô gái bị chích điện, cắt tay khi không đồng ý đi tiếp khách hoặc có ý định bỏ trốn khỏi "động quỷ".

img

Một cô gái bị tra tấn khiến thương tích khắp cơ thể

Chiều 14/4, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vẫn đang làm việc với Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và các dấu hiệu tội phạm khác liên quan đến vụ giải cứu 8 cô gái bị ép phục vụ ở quán karaoke và bán dâm trên địa bàn.

Bị chích điện nhiều giờ

Theo đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm giải cứu 8 cô gái bị ép phục vụ, bán dâm ra khỏi quán karaoke Hoàng Gia, nhiều cô gái vẫn mang trên mình đầy thương tích và chưa hết hoảng sợ.

Làm việc với công an, em Ngô Thị T., (20 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể, em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi còn ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Mới đây, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/4, cho rằng T. có "quan hệ" riêng với khách tại quán karaoke, Phạm Ngọc Tiên cùng Phạm Công Đạt dùng tay và gậy đánh đập em rất dã man.

“Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi Tiên và Đạt lấy bình ắc quy dùng để chích cá, chích vào người làm em bị điện giật gây thương tích. Tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Em khóc lóc van xin nhưng Tiên không dừng lại. Tiên tiếp tục bắt lên tầng hai của quán karaoke, ngồi vào khung sắt rồi dùng điện bình ắc quy chích vào khung sắt, khiến em bị điện giật. Tra tấn hàng tiếng đồng hồ đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên, Đạt mới dừng lại”, T. nhớ lại.

img

Bình điện các đối tượng sử dụng để chích vào các cô gái nếu không nghe lời chúng

Mỗi khi tra trấn, đánh đập, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến khiến các cô gái khác sợ hãi, phải nghe theo lời chúng. Các nạn nhân cho biết, họ quá quen cảnh nửa đêm bị gọi dậy rồi bị lôi ra đánh vì nhiều lý do như khi hắn bị mất trộm tiền, khách phàn nàn, tiếp viên bỏ trốn...

Một nạn nhân khác cho biết: "Trước đây ở tỉnh Bình Dương, một lần trốn đi thì bị Tiên cùng đồng bọn bắt lại. Bị bắt về, Tiên đánh đập em dã man. Tiên dùng dao chặt ngón tay em, gây thương tích. Bây giờ, ngón tay của em cũng còn thẹo xung quanh ngón".

img

Phạm Văn Tiên tại cơ quan công an

Cuộc giải cứu kịp thời

Ông Hồ Văn L. (huyện Trà Bồng) bàng hoàng khi hay tin con gái ông là Hồ Thị N. vẫn đang bị nhốt tại một quán karaoke ở huyện Tư Nghĩa. Trước đó, con gái ông và bạn là Hồ Thị B. (cùng 17 tuổi) rủ nhau đến thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) tìm việc làm. Sau đó bị đưa vào quán karaoke phục vụ khách. Mới đây, em Hồ Thị B. trốn thoát được khỏi "động quỷ".

Hay tin, ông L. lập tức gửi đơn cầu cứu đến cơ quan công an. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, với tính chất phức tạp, cuộc “giải cứu” được thực hiện ngay sau khi ngành chức năng tiếp nhận đơn của gia đình nạn nhân.

Trưa 9/4, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa đột kích quán karaoke Hoàng Gia do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) quản lý, ngoài ra còn có Phạm Công Đạt (giúp việc cho Tiên). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu cùng lúc 8 tiếp viên nữ bị nhốt trong phòng với nhiều thương tích. Các nạn nhân đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Nghệ An, Bình Thuận, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi. Công an Quảng Ngãi cũng thu giữ các công cụ đánh đập, tra tấn tiếp viên, trong đó có bình ắc quy mà Tiên dùng để chích điện.

Trước đây, đường dây hoạt động “động quỷ” của đối tượng Phạm Ngọc Tiên ở tỉnh Bình Dương. Thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây, Tiên mở rộng địa bàn, khống chế đưa 6 thiếu nữ từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hoạt động. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Ngọc Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa các em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi vào quán ép làm tiếp viên.

img

Quán Karaoke Hoàng Gia - nơi 8 cô gái bị tra tấn, đánh đập, ép bán dâm

Em Hồ Thị N. (16 tuổi, huyện Trà Bồng) cho biết: Lúc đầu, họ nói sẽ đưa em đi làm công nhân nên em nghe theo, nhưng rồi họ đưa em đến đây, nói phải tiếp khách, phục vụ. Em không chịu nên bị đánh đập nhiều lần. Sau đó, họ đưa em vào phòng nhốt cùng các chị em khác, ép phải đi phục vụ, tiếp khách. Nhiều lúc khách boa tiền, em lén cất giữ, họ phát hiện là đánh nặng thêm. Sau nhiều lần bị đánh, bọn em buộc phải nghe theo.

Theo em N., hầu hết nữ nhân viên trong quán đều muốn trốn ra ngoài nhưng Tiên cùng đồng bọn quản lý rất chặt. Khi bị bắt ra phục vụ khách hay tại quán đều có người của Tiên cặp kè theo dõi nên rất khó trốn thoát. Mỗi lần trốn đi nếu bị bắt về sẽ bị đánh đạp dã man hơn nên ai cũng sợ.

Còn nạn nhân P.H.T.H (ngụ Quảng Ngãi) kể lại: "Lúc trước, em có vay Tiên 5 triệu đồng, nhưng chỉ nhận được 4 triệu đồng. Tiền lãi ban đầu trả đều, nhưng trong thời gian ngắn, hắn bắt trả lãi tới 20 triệu đồng. Ba tháng sau, hắn bắt phải ghi sổ nợ 80 triệu đồng. Hắn bảo, nếu không trả nợ sẽ bán em đi. Tiền đâu mà em trả nợ? Vì thế, bọn chúng em bị bắt vào đây để làm trả nợ".

Vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa và tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.